1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Được bồi thường 115 triệu USD vì bị báo chí tung cảnh “nóng”

(Dân trí) - Bồi thẩm đoàn ở Florida, Mỹ ngày 19/3 quyết định buộc hãng truyền thông Gawker Media phải bồi thường cho ông Hulk Hogan - một cựu đô vật - khoản tiền 115 triệu USD sau khi trang mạng Gawker đăng tải video "nóng" giữa ông và người tình.

Ông Hulk Hogan. (Ảnh: AP)
Ông Hulk Hogan. (Ảnh: AP)

Phán quyết được đưa ra sau khi ông Hogan (tên chính thức là Terry Bollea, 62 tuổi) khởi kiện Gawker Media vi phạm quyền riêng tư cá nhân khi đăng tải đoạn video ân ái giữa ông và vợ một người bạn.

Đoạn video bị đăng tải vào năm 2012 nhưng các luật sư của ông Hogan cho biết, trước khi đăng tải, Gawker đã không hỏi ý kiến của ông hay của người tình, hoặc thậm chí là Clem - chồng của người phụ nữ đó và cũng chính là người đã bí mật gắn máy quay trong phòng ngủ để ghi lại cảnh “nóng” trên.

Tại phiên tòa, luật sư của ông Hogan miêu tả ông là một “người đàn ông có trách nhiệm với gia đình” nhưng đã bị mối quan hệ của gia đình của ông đã bị tổn thương bởi những hành động của Gawker. Ông Hogan vốn là một đô vật nổi tiếng vào những năm 1980 và 1990. Clem là một người bạn khá thân của ông.

Được biết, hiện, người sáng lập Gawker Media Nick Denton và nhà báo AJ Daulerio phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện này.

Quyết định bồi thường trên được đưa ra không lâu sau khi Nữ phóng viên thể thao Erin Andrews - một phóng viên của kênh thể thao Fox Sports - được bồi thường 55 triệu USD do bị tung video quay lén cảnh khỏa thân trong phòng khách sạn.

Minh Phương

Tổng hợp