"Tôi từng nghĩ số phận thế là chấm hết với chồng…"

Xuân Sinh

(Dân trí) - "Sau hơn 6 tháng nằm viện, trải qua 3 cuộc phẫu thuật, nếu không có các bác sĩ, bạn đọc của Báo Dân trí thì có lẽ gia đình sẽ không thể vượt qua được", chị Giang chia sẻ.

Khi cái Tết đến xuân về, chúng tôi có dịp trở lại thăm gia đình anh Phan Văn Mỹ (SN 1987, trú tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Chúng tôi thật sự xúc động, và vui mừng khi anh Mỹ đã tai qua, nạn khỏi, lành lặn trở về bên gia đình, bên những đứa con thơ của mình.

"Nghe mọi người kể lại, tôi cũng thấy sợ. Nghĩ mình không về được với các con nữa, hay có sống được cũng trở thành gánh nặng cho gia đình. Nay tôi đã tai qua, nạn khỏi, khỏe mạnh trở về là nhờ ơn của các bác sĩ, bạn đọc Báo Dân trí", anh Mỹ chia sẻ.

Tôi từng nghĩ số phận thế là chấm hết với chồng… - 1

Sau hơn 6 tháng nằm viện, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, anh Mỹ nay đã được ra viện trở về với gia đình.

Cách đây gần 10 tháng (3/2021), ngày anh Mỹ gặp nạn vỡ hộp sọ nằm hôn mê, có lúc chị Giang (vợ anh Mỹ) rơi vào tuyệt vọng. Chị từng nghĩ số phận thế là chấm hết với chồng, những đứa con thơ của mình từ đây sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.

"Lúc chúng tôi tới hiện trường, anh Mỹ nằm bất động bên vũng máu. Ai cũng nghĩ không còn hy vọng gì nữa", chị Giang nhớ lại.

Lúc ấy, mọi người nhanh chóng đưa anh Mỹ ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Chị Giang quay về nhà xoay xở, vay mượn anh em, bà con lối xóm được hơn 30 triệu đồng. Chị gửi 3 đứa con nhỏ cho bà nội, rồi vội vàng bắt xe ra bệnh viện lo cho chồng.

"Trên đường ra viện để lo cho chồng, tôi khóc rất nhiều. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ đến với chồng, với các con và gia đình", chị Giang chia sẻ.

Tôi từng nghĩ số phận thế là chấm hết với chồng… - 2

Hình ảnh anh Mỹ gặp tai nạn gần 10 tháng trước (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chứng kiến cảnh 3 đứa trẻ thơ, đứa lớn nhất lúc ấy là Phan Linh Phi mới 8 tuổi, còn đứa bé nhất Phan Hiếu Nghĩa chỉ mới 16 tháng tuổi, òa khóc gọi bố, gọi mẹ trong căn nhà tranh rộng chừng 30m2 khiến ai cũng đau xé lòng.

Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, nên sau gần 10 năm cưới nhau, tài sản là 3 đứa con kháu khỉnh và túp lều tranh ấy.

Các bác sĩ cho biết, anh Mỹ bị chấn thương sọ não rất nặng, phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Hộp sọ bị vỡ nên phải đưa đi nuôi dưỡng.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Mỹ đăng tải trên Báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, yêu thương lan tỏa rộng rãi. Rất nhiều cá nhân, tổ chức sau khi nắm bắt được thông tin trên Báo Dân trí đã trực tiếp tới bệnh viện, gia đình anh Mỹ để chia sẻ, động viên. Riêng thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc đã ủng hộ được gần 500 triệu đồng.

Tôi từng nghĩ số phận thế là chấm hết với chồng… - 3

Niềm vui đã hiện rõ trên khuôn mặt của vợ chồng anh Mỹ khi gia đình đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất.

"Sau khi hoàn cảnh gia đình được đăng trên Báo Dân trí đã có hàng trăm cuộc điện thoại gọi hỏi thăm, động viên với gia đình. Tất cả họ đều là người xa lạ, nhưng ân cần hỏi thăm, động viện. Thực sự đó là động lực, niềm tin giúp tôi mạnh mẽ hơn để cùng chồng vượt qua", chị Giang nói.

Sau hơn 6 tháng nằm viện, trải qua 3 cuộc phẫu thuật, anh Mỹ đã vượt qua được "cửa tử". Dù sức khỏe chưa hồi phục 100%, nhưng được trở về với gia đình, bên vợ con đó là điều tuyệt vời, như một phép màu đối với anh Mỹ.

"Một lần nữa, gia đình xin gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí rất nhiều. Chính nhờ sự giúp đỡ, tiếp sức ấy, gia đình tôi mới có thể vượt qua được hoạn nạn này", chị Giang xúc động nói.

Là bạn đọc thường xuyên của Báo Dân trí, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền rất phấn khởi trước nhiều số phận éo le, những mảnh đời bất hạnh đã vượt qua được khó khăn, nhờ được sự tiếp sức, giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Báo Dân trí.

"Nếu gia đình anh Mỹ không được các bác sĩ tận tình chữa trị, không được các bạn đọc Báo Dân trí chia sẻ, động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần thì có lẽ sẽ không được phép màu như ngày hôm nay", ông Nguyễn Đăng Nhàn nói.

Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cũng mong muốn Báo Dân trí sẽ tiếp tục làm cầu nối thiết thực, ý nghĩa giữa những mảnh đời bất hạnh với các nhà hảo tâm.

"Năm mới Nhâm Dần cũng đã sắp đến, tôi xin chúc quý Báo Dân trí sẽ ngày càng phát triển, có những sản phẩm chất lương. Đặc biệt, tôi mong muốn, quý báo sẽ tiếp tục làm cầu nối thiết thực, ý nghĩa giữa những mảnh đời bất hạnh với các nhà hảo tâm", ông Nguyễn Đình Nhàn chia sẻ.