1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2914:

Khốn khổ bé gái lớp 8 mắc bệnh rối loạn sắc tố da

(Dân trí) - Bị căn bệnh rối loạn sắc tố da, hầu như toàn thân của cháu Lâm Hồng Như da bị đen khác thường, lại mọc đầy lông như khỉ. Ước mong được trở thành một cô gái bình thường nay trở nên xa vời khi gia đình quá khó khăn, không có khả năng điều trị bệnh cho cháu.

Đáng thương cô gái bị bệnh rối loạn sắc tố da ở Bạc Liêu

Vừa mới lọt lòng mẹ, cháu Lâm Hồng Như (15 tuổi, học lớp 8, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã khác thường, khi toàn thân mọc đầy lông đen nhẻm. Mẹ khóc, cha xót bởi đứa con gái yêu quý chẳng may mắc chứng bệnh lạ.

“Lúc sinh cháu, cả nhà ai cũng bất ngờ với hình dạng cháu không giống ai hết, toàn thân bị đen, nổi cục ra máu, sức khỏe rất yếu. Khi gia đình đưa cháu đi bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn sắc tố da”, chị Phan Thị Loan (mẹ cháu Như) cho biết.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng TPHCM, cháu Hồng Như bị u hắc sắc tố rải rác vùng mặt, toàn thân, khiến nhiều vùng da bị đen. Khốn khổ hơn, 2 đùi của cháu còn mọc đầy lông đen, trắng trông rất lạ thường.

Khốn khổ bé gái lớp 8 mắc bệnh rối loạn sắc tố da - 1
Cháu Lâm Hồng Như sinh ra mắc phải căn bệnh rối loạn sắc tố da.
Cháu Lâm Hồng Như sinh ra mắc phải căn bệnh rối loạn sắc tố da.

Mẹ cháu Như cho biết, nhiều năm qua, gia đình đã cố gắng hết sức để điều trị bệnh cho cháu nhưng không được đến nơi đến chốn. Từ những khoản dành dụm làm thuê, làm mướn đến vay mượn người thân, gia đình cũng chỉ có thể tạm điều trị ở vùng mặt cho cháu, đến nay vẫn còn những vết đen chứ cũng không hết được. Còn những vùng khác trên người cháu như lưng, đùi, bụng,… thì đành chịu trận.

“Bác sĩ nói bệnh của con phải điều trị lâu dài, tốn kém vì dùng phương pháp cắt ghép gì đó, nhưng gia đình nghèo quá thì biết lấy tiền đâu lo cho con. Giờ không có khả năng thì để con ở nhà đến đâu hay đến đó. Tội cho con, ngày càng lớn, là con gái mà cơ thể bị như vậy, làm cha mẹ, nhìn con tui đau lắm, nhưng biết phải làm làm sao”, chị Loan bùi ngùi nói trong sự bế tắc của gia đình.

Khốn khổ bé gái lớp 8 mắc bệnh rối loạn sắc tố da - 3
Khốn khổ bé gái lớp 8 mắc bệnh rối loạn sắc tố da - 4
Hai đùi của cháu Như mọc đầy lông khác thường.
Hai đùi của cháu Như mọc đầy lông khác thường.

Gia đình không có đất sản xuất, chồng chị Loan lại bị bệnh thần kinh tọa nhưng phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi vợ con. Căn nhà đang ở bị xuống cấp, xiêu vẹo, không biết sẽ sập bất cứ lúc nào những khi trái gió trở trời. Cái mặc, việc học của con cái, miếng ăn… còn bữa đói, bữa no thì việc điều trị bệnh cho cháu Như quả thật rất khó khăn.

Khốn khổ bé gái lớp 8 mắc bệnh rối loạn sắc tố da - 6
Gia đình đã cố gắng điều trị cho cháu, nhưng cũng chỉ có thể tạm xử lý ở vùng mặt để cháu dễ nhìn hơn một chút.
Gia đình đã cố gắng điều trị cho cháu, nhưng cũng chỉ có thể tạm xử lý ở vùng mặt để cháu dễ nhìn hơn một chút.

Ngồi trò chuyện với tôi, 2 mẹ con cháu Như cứ sụt sùi nước mắt. Cháu Như có tâm sự rằng, cháu ước mong nhiều lắm, mong được đi chơi với bạn bè, được mặc những chiếc váy ngắn ra đường, đơn giản vậy thôi nhưng cháu chẳng bao giờ dám thực hiện.

Với căn bệnh đang mang, cháu Như sợ và mặc cảm với mọi người, tủi cho số phận mình kém may mắn. Vì thế, ngoài đi học thì cuộc sống của cháu chỉ quanh quẩn trong nhà. Những khi ra đường, cháu luôn mặc quần áo dài để che đi phần bệnh tật đó. “Mẹ bạn có phước quá, sinh ra bạn trắng tươi à, còn mình thì sinh ra bị đen thui, xấu lắm”, chị Loan kể lại lời của con gái tâm sự với bạn mà nghe thật xót xa.

Khốn khổ bé gái lớp 8 mắc bệnh rối loạn sắc tố da - 8
Một ước mong của cô gái bắt đầu trở thành thiếu nữ này là được mặc đồ ngắn ra đường, vui chơi với bạn bè nhưng chưa bao giờ cháu Như dám thực hiện vì sự mặc cảm bệnh tật của mình.
Một ước mong của cô gái bắt đầu trở thành thiếu nữ này là được mặc đồ ngắn ra đường, vui chơi với bạn bè nhưng chưa bao giờ cháu Như dám thực hiện vì sự mặc cảm bệnh tật của mình.

Chia sẻ với tôi, chị Phan Thị Loan nói, cuộc sống gia đình trước nay vẫn thiếu trước hụt sau, chẳng biết bao giờ mới đủ điều kiện để chữa hết bệnh cho con. Chị chỉ còn biết cầu trời cho bệnh tật của con gặp một “phép màu” để con gái được trở lại bình thường. “Chồng bệnh, con bệnh trong cảnh nhà nghèo thì phó mặc cho ông trời mà thôi chú à”, chị Loan nói trong sự tuyệt vọng.

Gia cảnh quá khó khăn, người thân mong được sự sẻ chia để cháu Như có điều kiện chữa bệnh, trở thành một cô gái bình thường.
Gia cảnh quá khó khăn, người thân mong được sự sẻ chia để cháu Như có điều kiện chữa bệnh, trở thành một cô gái bình thường.

Ông Ong Quốc Khánh - Bí thư Chi bộ ấp Anh Dũng (xã An Trạch, huyện Đông Hải) cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình chị Phan Thị Loan hiện nay rất khó khăn. Trong đó, cháu Hồng Như bị bệnh hiếm thấy nên việc điều trị cũng không tới đâu. Chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ phần nào chứ không lo hết được. Vì thế, chúng tôi mong các tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cho gia đình có thêm điều kiện trị bệnh cho cháu Như".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2914: Chị Phan Thị Loan (ấp Anh Dũng, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Số ĐT: 0946 676407 (chị Loan), hoặc 0943 700708 (anh Sáu- cậu cháu Như)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải