1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2926:

Con chết vì ung thư, mẹ cũng đang chờ chết vì ung thư

(Dân trí) - 18 tuổi, bà Xuân sinh con mà không có chồng. Vắt kiệt sức nuôi con, chưa nhờ cậy được gì thì con ung thư rồi qua đời. Cuối đời, bà cũng phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, tiểu đường trong cô quạnh, thiếu thốn.

Người phụ nữ chống chọi với bệnh ung thư trong cô độc

Trưa nắng, bà Biện Thị Xuân (SN 1960, trú xóm 7A, xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An) nằm thiêm thiếp trên giường. Sức nóng từ mái nhà dội xuống khiến không khí càng thêm ngột ngạt hơn. Căn nhà mới chỉ trát xi măng, được xây dựng từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhân dân trong xóm.

Không có chồng, con mất sớm, ở tuổi xế chiều bà Biện Thị Xuân phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi
Không có chồng, con mất sớm, ở tuổi xế chiều bà Biện Thị Xuân phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi

Trên bàn, treo lủng lẳng trên song cửa sổ chỉ thấy toàn thuốc là thuốc, từ tây y đến đông y. Thấy nhà có khách, chị Trần Thị Tuyết - người cháu dâu trong họ cũng chạy sang tiếp chuyện. “Mấy năm nay bà sống bằng thuốc. Viêm cầu thận, tiểu đường rồi ung thư. Hết đợt điều trị ở bệnh viện bà lấy thuốc về nhà. Nếu hôm nào không nhờ được y tá đến tiêm thì bà tự tiêm cho mình”, chị Trần Thị Tuyết cho biết.

Trên chiếc giường cũ kỹ, cuộc đời nhiều cay đắng của bà hiện về trong nước mắt. Chưa đầy 20 tuổi bà đã làm mẹ. Ở cái thời ấy, không chồng mà chửa là một chuyện tày trời. Vượt qua dư luận, bà vắt kiệt nước mắt và sức lực một mình nuôi con khôn lớn.

Nhưng cuộc đời đã giáng cho bà một đòn chí tử. Khi đứa con trai chưa kịp yên bề gia thất thì bị kết luận ung thư. Bà cuống cuồng tìm cách chạy chữa cho con trong vô vọng. Sau mấy năm chống chọi với bệnh tật, người con trai độc nhất cũng bỏ bà mà đi.

Xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh bà Biện Thị Xuân
Xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh bà Biện Thị Xuân

4 năm trước, bà Xuân bị phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng trở nên túng bấn hơn khi bệnh tật hành hạ, khiến bà không đủ sức làm việc nuôi bản thân mình. Số tiền ít ỏi theo chế độ hỗ trợ 202 không đủ trang trải thuốc men. Hàng xóm thương tình, người cho bơ gạo, người cho con cá, giúp bà Xuân đắp đổi qua ngày.

Số phận nghiệt ngã một lần nữa giáng đòn chí mạng lên người đàn bà khốn khổ này khi bà bị kết luận mắc bệnh ung thư phổi. Cơ thể vốn đã rệu rã vì bệnh tật, vì cú sốc mất con, giờ mang thêm “án tử” ung thư khiến bà ngã quỵ. “Lúc đó, tôi chỉ ước mình chết đi, xuống với con cho nó đỡ tủi nhưng trời chưa cho chết ngay mà cứ đày đọa cái thân già này…”, bà Xuân rầu rĩ.

Ngoài bệnh ung thư, bà Xuân còn bị bệnh tiểu đường, viêm cầu thận
Ngoài bệnh ung thư, bà Xuân còn bị bệnh tiểu đường, viêm cầu thận

Trời chưa cho chết thì phải sống, dù là sống trong đau đớn, khổ sở và cô độc. Mấy lần bà Xuân đi viện điều trị hóa chất, các cháu họ thay nhau chăm nom. Công sức thì có thể nhờ được nhưng tiền nong đâu dám nhờ, chúng cũng có gia đình, có cuộc sống, có trăm thứ phải chi tiêu. Bà nằng nặc đòi về nhà, lấy thuốc cầm cự.

Bệnh ung thư, bệnh tiểu đường hành hạ thân xác, hành hạ những khớp xương đã rệu rã của người đã bước sang cái chặng cuối của cuộc đời. “Có những khi đau quá, không dám phiền ai, bà buộc tay, buộc chân treo lên song cửa sổ cho đỡ đau. Đêm, có hôm bà thức đến sáng vì không thể chợp mắt nổi mà chỉ nằm khóc. Thương bà cô quạnh, chúng tôi cũng chỉ biết chạy qua chạy lại, có bát cháo, bát canh thì mang qua thôi chứ ai cũng phải lo cho gia đình, con cái nữa…”, chị Tuyết ái ngại nói.

Không chồng con, những ngày cuối đời, bệnh tật bủa vây, bà Xuân sống nương nhờ những người họ hàng và bà con làng xóm
Không chồng con, những ngày cuối đời, bệnh tật bủa vây, bà Xuân sống nương nhờ những người họ hàng và bà con làng xóm

Đến bữa, hàng xóm hoặc anh em họ đến nhà cắm cho nồi cơm hay đưa sang cho bát cháo. Bà Xuân gượng dậy, nuốt miếng cháo. Miệng đắng nghét nhưng bà cũng phải cố mà “lùa” vào họng, nếu không, uống thuốc vào sẽ nôn ra ngay.

Ông Nguyễn Văn Thắm – xóm trưởng xóm 7A, xã Hưng Long chia sẻ: “Hoàn cảnh bà Biện Thị Xuân thì cực kỳ bi đát. Sinh được đứa con thì con chết, giờ lại bệnh ung thư phổi, tiểu đường, anh em thì neo người… Hàng năm xóm cũng đưa bà Xuân vào diện hộ nghèo để bà có thêm khoản hỗ trợ của nhà nước, phát động bà con láng giềng đóng góp kẻ ít người nhiều nhưng không thấm vào đâu. Rất mong chính quyền các cấp, các tấm lòng hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để bà Xuân có điều kiện chữa trị tốt hơn”.

Những lúc khỏe hơn một chút, bà Xuân cố gượng dậy, men theo bờ tường ra thềm. Bà dựa vào tường, nhìn trân trân lên di ảnh đứa con trai trên bàn thờ mà nước mắt lã chã. Bà ngồi ở đó, nhìn hàng xóm láng giềng đi qua đi lại, để biết mình còn sống. Bà chỉ sợ, một ngày nào đó, mình chết trong căn nhà cô độc ấy mà không ai hay …

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2926: Bà Biện Thị Xuân, xóm 7A, xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

Điện thoại: 0169 869 6274 (chị Tuyết, cháu dâu bà Xuân)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hoàng Lam