Nạn nhân “tố” tài xế xe cứu thương say xỉn, gây tai nạn kinh hoàng

(Dân trí) - “Anh ta lên xe nồng nặc hơi men, cự cãi kịch liệt với gia đình tôi rồi phóng như điên, một tay lái xe, một tay nghe điện thoại. Sự say xỉn của tài xế xe cứu thương bệnh viện Thống Nhất đã gây họa cho gia đình tôi và những người đi cùng”.

Tài xế xe cứu thương say xỉn?

Đó là nội dung chị Nguyễn Thị Hồng Vân, nạn nhân trong vụ xe cứu thương tông xe tải xảy ra tại Đồng Nai (ngày 26/7) bức xúc phản ánh với phóng viên.

Thông tin từ chị Hồng Vân cho hay, trước đó mẹ của chị là bà Phan Thị Cát Phương (54 tuổi) bị tai biến, yếu liệt nửa người bên phải, được gia đình chuyển đến điều trị tại bệnh viện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm nên gia đình đã đề nghị chuyển bà Phương lên một bệnh viện tuyến trên tại TPHCM tiếp tục điều trị.

Chị Hồng Vân cùng gia đình đang chăm sóc cho ông Đình Lý
Chị Hồng Vân cùng gia đình đang chăm sóc cho ông Đình Lý

Chiều 26/7, gia đình đã chủ động thuê xe của bệnh viện để chuyển bệnh. Thanh toán xong tiền thuê xe cho bệnh viện, người bệnh được đưa ra xe bằng băng ca. “Khi tiếp nhận, anh tài xế tên Thắng đã vùng vằng, đẩy như ném chiếc băng ca mẹ tôi đang nằm lên chiếc xe mang BKS: 60C-1197. Trước hành động thái quá của tài xế, em tôi đã phản ứng thì xảy ra cự cãi quyết liệt giữa hai bên. Lúc này, gia đình tôi và những người có mặt đều nhận ra trong hơi thở của người tài xế nồng nặc hơi men. Tuy nhiên, do cần chuyển bệnh khẩn nên chúng tôi chủ động xoa dịu căng thẳng để lên đường. Khi xe lăn bánh, tài xế lại lớn tiếng nhưng không ai phản ứng lại”.

Cũng theo lời chị Hồng Vân, đi cùng với mẹ con chị trên chuyến xe chuyển bệnh còn có bố của chị là ông Nguyễn Đình Lý (50 tuổi), một nữ điều dưỡng của bệnh viện Thống Nhất và một người bạn thân của bà Phương. Ngay sau khi lăn bánh, chiếc xe đã lướt với tốc độ rất nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường.

Chị Hồng Vân bàng hoàng nhớ lại trong tiếng nấc nghẹn: “Khi vừa qua vòng xoay Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa thì chuông điện thoại của tài xế vang lên. Xe cứu thương không hú còi, đang chạy với tốc độ rất cao nhưng anh ta vẫn một tay lái xe, một tay cầm điện thoại trò chuyện. Tôi không biết anh đang đàm thoại với ai nhưng sau câu cuối cùng “lát tao về” thì tài xế quăng điện thoại qua một bên rồi đạp ga phóng nhanh hơn”.

Trên đường chuyển viện điều trị tai biến, bà Phương gặp thêm tai nạn khiến sinh mạng nguy nan
Trên đường chuyển viện điều trị tai biến, bà Phương gặp thêm tai nạn khiến sinh mạng nguy nan

Chị Hồng Vân đau đớn tiếp lời: “Vừa lúc đó thì một tiếng động kinh hoàng vang lên, tôi bị hất văng về phía trước. Cố trấn tĩnh nhìn quanh thì tôi thấy mẹ đã bị văng từ băng ca xuống phía trước sàn xe, cơ thể gập lại như người không xương, mặt bà trắng bệch. Bố tôi bị kẹt cứng trong cánh cửa đã bẹp dúm, chân trái dập nát, bê bết máu, tài xế thì gục trên vô lăng, đầu xe cũng bẹp dúm, hai người còn lại đều bê bết máu”.

Bệnh nhân tai biến nguy kịch vì tai nạn

Những nạn nhân trên xe cứu thương sau khi người dân giải cứu ra ngoài đã nhanh chóng được đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Riêng ông Nguyễn Đình Lý bị kẹt chân vào cánh cửa và tài xế bị kẹt cứng trong buồng lái, người dân phải dùng xà beng, dùng cưa cắt khung xe mới kéo được ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là do chiếc xe cứu thương tông vào đuôi xe tải bị hỏng đang đậu bên đường chờ sửa chữa.

Thông tin ban đầu về tình trạng các nạn nhân, được biết tài xế xe cứu thương bị gãy chân, đa chấn thương được chuyển trở lại bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai cấp cứu. Các nạn nhân khác chuyển đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gồm điều dưỡng Châu bị đa chấn thương, bà Trang (bạn của bệnh nhân Phương) bị gãy tay trái, chấn thương sọ não. Vụ tại nạn duy nhất có chị Hồng Vân may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Gia đình bệnh nhân cho rằng tai nạn là do tài xế xe cứu thương say xỉn
Gia đình bệnh nhân cho rằng tai nạn là do tài xế xe cứu thương say xỉn

Riêng vợ chồng bà Phương, sau khi được bệnh viện địa phương cấp cứu đã phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng. Chiều 27/6, trao đổi với phóng viên, BS Trần Quang Vinh, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại thần kinh cho hay: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị sốc chấn thương; tổn thương cột sống cổ; gãy trật đốt sống cổ (C5, C6); vỡ thân đốt sống cổ (C2). Từ tiền sử bệnh chỉ yếu nửa người sau tai biến, các chấn thương trên đã làm bệnh nhân bị liệt hoàn toàn 2 chân và yếu cả 2 tay. Hiện bệnh nhân đang phải hỗ trợ hô hấp qua ống nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì trong việc điều trị cho người bệnh trong những ngày tới”.

Chồng bà Phương là ông Nguyễn Đình Lý, hiện đang được điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình. BS Nguyễn Như Hậu cho hay: “Bệnh nhân bị gãy hở đùi trái, gãy cẳng chân trái, chấn thương đầu. Chúng tôi đã cắt lọc vết thương bị dập nát cho người bệnh để chuẩn bị cho quá trình phẫu thuật kết hợp xương, đồng thời theo dõi sát tình trạng chấn thương vùng đầu”.

Bên giường bệnh của ông Lý, chị Hồng Vân cùng người thân cho hay: “Sự say xỉn của tài xế xe cứu thương bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai đã gây họa cho gia đình tôi và những người đi cùng. Trước mắt, chúng tôi đang túc trực, chăm sóc và nhờ bác sĩ nỗ lực cứu chữa, hy vọng cha mẹ sớm bình phục, sau đó gia đình sẽ đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc”.

Vân Sơn