TPHCM:

Đã có người nhận là cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ

(Dân trí) - Sau 1 tháng cháu bé bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ, một đôi nam nữ đã nhận là bố mẹ của cháu. Điều trớ trêu thay là người bố mong muốn nhận lại con nhưng không có giấy tờ pháp lý chứng minh, trong khi đó người mẹ có giấy tờ nhưng lại không có nguyện vọng nhận con.

Chia sẻ của người mẹ bỏ rơi con ở Bệnh viện Từ Dũ

Liên quan đến vụ “Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trước Bệnh viện Từ Dũ lúc nửa đêm”, thông tin từ UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) cho biết, đã có người đến nhận là cha của cháu bé.

Khi đến phường làm việc, người này khai tên Ngô Văn Giỏi (39 tuổi, quê Cà Mau), hiện đang làm bảo vệ cho một quán cà phê ở quận Phú Nhuận (TPHCM).

Đã có người nhận là cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ - 1
Bé trai bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Làng Hòa Bình ở Bệnh viện Từ Dũ
Bé trai bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Làng Hòa Bình ở Bệnh viện Từ Dũ

Tiếp xúc với PV, anh Giỏi cho biết, bé “Bin” mà báo chí đăng tải bị bỏ rơi chính là con ruột của mình, tên là Phạm Gia Huy, sinh ngày 16/1/2014.

Theo lời kể của anh Giỏi, khoảng 5 năm trước, sau khi chia tay vợ đầu, anh gặp chị Phạm Thùy Ngân (30 tuổi, quê Cà Mau) rồi chung sống với nhau như vợ chồng, sau đó sinh ra bé Huy. Do 2 vợ chồng không đăng ký kết hôn nên lúc làm giấy khai sinh cháu bé phải lấy họ mẹ.

Cũng theo anh Giỏi, sau khi sinh bé Huy, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 2 năm, chị Ngân bỏ lên TPHCM sinh sống. Cả hai không liên lạc với nhau từ đó đến nay.

Qua làm việc, anh Giỏi không xuất trình bất cứ giấy tờ liên quan đến cháu bé nên cán bộ phường Phạm Ngũ Lão chỉ lập biên bản ghi nhận vụ việc theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, đại diện phường Phạm Ngũ Lão cũng đã làm việc với chị Phạm Thùy Ngân để tìm hiểu nguyên nhân bỏ rơi con.

Người đàn ông nhận là bố cháu bé đến phường Phạm Ngũ Lão làm việc
Người đàn ông nhận là bố cháu bé đến phường Phạm Ngũ Lão làm việc

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga (cán bộ Bình đẳng giới – Trẻ em UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh các giấy tờ liên quan về chị Phạm Thùy Ngân - người nhận là mẹ của cháu bé bị bỏ rơi trước Bệnh viện Từ Dũ.

"Hiện chưa thể xác định chị ấy có phải là mẹ bé Bin hay không, song chị ấy có một số hình ảnh, giấy tờ liên quan cậu bé", bà Nga nói.

Theo cán bộ phường, chị Ngân không tỏ vẻ sốt sắng, không đề nghị đến Bệnh viện Từ Dũ gặp bé, dù lạc mất con suốt cả tháng qua.

Tiếp xúc với PV Dân trí tại nhà trọ ở huyện Bình Chánh, chị Ngân cho biết, cũng mong muốn nhận lại con nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. “Khi để lạc con, tối đó trên đường về em cũng lo lắng lắm, không biết con mình như thế nào, có bị kẻ lạ bắt bán sang Trung Quốc hay không. Suốt đêm đó em không ngủ được luôn”, chị Ngân chia sẻ.

“Bây giờ em sống một thân một mình nhưng gánh nặng 2 đứa bé, em không thể nào lo được”, chị Ngân nói lý do khi từ chối nhận lại con.

Người phụ nữ nhận là mẹ cháu bé
Người phụ nữ nhận là mẹ cháu bé

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 23h tối 11/7, trong lúc đang trực ở Bệnh viện Từ Dũ, các bảo vệ phát hiện bé trai khoảng 2 tuổi đang đi bộ một mình trước cổng bệnh viện.

Thời điểm các bảo vệ phát hiện bé, do không thấy người thân đi cùng nên các bảo vệ đưa bé vào Làng Hòa Bình ở Bệnh viện Từ Dũ để các bác sĩ chăm sóc, sau đó trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, phía UBND phường Phạm Ngũ Lão phối hợp cùng công an phường tiến hành các thủ tục xác minh thân nhân của cháu bé.

Qua hỏi thăm, bé cho biết mình tên “Bin” và bị một người đàn ông chở đến bỏ lại rồi đi mất.

“Khi tiếp xúc hỏi thăm thì cháu bé có nói nhà ở bến xe miền Tây, lúc thì nói nhà bến xe quận 8. Phường đã chủ động liên hệ quận 8, quận Bình Tân và nhiều quận, huyện khác để xác minh nhưng chính quyền địa phương ở những nơi đó cũng trả lời không có ai đến trình báo bị lạc mất con", bà Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ Bình đẳng giới – Trẻ em UBND phường Phạm Ngũ Lão thông tin.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin, đến sáng nay 10/8 đã có người đến phường nhận là người thân của cháu bé như đã đề cập.

Hiện UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 vẫn đang tiến hành các bước để xác minh thân nhân cháu bé.

Đình Thảo

Đã có người nhận là cha mẹ của bé trai bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ - 5