1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên thủ súng bút và dao để phòng thân khi dạo phố

(Dân trí) - Lê Tuấn Anh khai nhận, do có nhiều thù oán với các đối tượng ngoài xã hội nên thường phải mang theo súng, dao nhọn để phòng thân.

Rạng sáng 20/12, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, TPHCM tuần tra chống cướp giật ở khu vực trung tâm, khi đến giao lộ Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng (phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe tay ga có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần và ba lô của Lê Tuấn Anh (18 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận 1), có khẩu súng bút và 16 viên đạn bằng kim loại, 1 bịch nilon có chứa chất bột trắng nghi là ma tuý. Riêng thiếu niên 16 tuổi đi cùng Tuấn Anh cũng bị mời về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận ma túy, súng, dao là của mình. Tuấn Anh cho biết thường đi đòi nợ giúp người thân, có nhiều thù oán với các đối tượng ngoài xã hội nên mang số vũ khí trên để phòng thân.

Thảo Trần