1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên "ngáo đá" cố thủ hơn 3 giờ trong chốt trực tàu hỏa

(Dân trí) - Khi nữ nhân viên ra khỏi chốt để kéo rào chắn cho tàu hỏa đi qua thì bất ngờ nam thanh niên chạy thẳng vào trong chốt rồi dùng dao nhọn kề lên cổ mình dọa tự tử.

Đến 20h30 tối 5/6, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đã khống chế thành công thanh niên nghi "ngáo đá" cố thủ suốt hơn 3 giờ trong chốt trực tàu hỏa trên đường Thích Quảng Đức.

Lực lượng chức năng khống chế thanh niên đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương (Ảnh: Facebook)
Lực lượng chức năng khống chế thanh niên đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương (Ảnh: Facebook)

Trước đó, khoảng 17h30 chiều cùng ngày, trong lúc chị Trần Thị Cẩm Nhung (21 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân viên gác chắn xe lửa trên đường Thích Quảng Đức (phường 4, quận Phú Nhuận, TPHCM) rời khỏi chốt trực để kéo rào chắn cho xe lửa đi qua thì bất ngờ nam thanh niên khoảng 25 tuổi đột nhập vào chốt trực.

Khi mọi người phát hiện và yêu cầu thanh niên ra khỏi chốt thì người này đã tự lấy dao gọt trái cây trong chốt kề vào cổ, đồng thời yêu cầu mọi người phải đứng cách xa nếu không sẽ tự tử.

Nhận được tin báo, Công an phường 4, Công an quận Phú Nhuận và Cảnh sát 113 đã tới hiện trường để thuyết phục thanh niên. Tuy nhiên, người này nhất định không chịu ra ngoài.

Đến khoảng 20h 30, một cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã đột nhập bằng đường cửa sổ vào trong chốt trực và tước dao, khống chế thành công thanh niên ngáo đá trên.

Chốt trực tàu hỏa nơi thanh niên xông vào cố thủ
Chốt trực tàu hỏa nơi thanh niên xông vào cố thủ

Trong quá trình cố thủ, thanh niên này bị một số vết thương ở cổ và bụng nên được công an đưa đi cấp cứu.

Thanh niên "ngáo đá" sau đó được xác định tên là Bùi Thiện Anh Khương (ngụ quận Gò Vấp).

Thảo Trần

Thanh niên "ngáo đá" cố thủ hơn 3 giờ trong chốt trực tàu hỏa - 3