1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ bị chém, cướp vé số: “Tôi không thể tưởng chúng tàn ác đến thế?”

(Dân trí) - Toàn bộ vốn liếng gần 3 triệu đồng của người phụ nữ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo đã bị cướp sạch. Tuy nhiên điều mà nạn nhân khiếp sợ nhất là hành vi tàn ác của 2 tên cướp.

Hai ngày qua, người dân khu phố 1, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM (đoạn gần trụ sở UBND quận 9 đang sửa chữa) vẫn còn xôn xao, không ít người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng khi tại khu vực này lại vừa xảy ra vụ chém người cướp tài sản hết sức táo tợn. Nạn nhân mới nhất của bọn cướp là người phụ nữ bán vé số dạo, có hoàn cảnh hết sức bi đát.

Khu vực xảy ra vụ chém người, cướp tài sản gần với trụ sở UBND quận 9 đang sửa chữa.
Khu vực xảy ra vụ chém người, cướp tài sản gần với trụ sở UBND quận 9 đang sửa chữa.

Chiều 24/11, PV Dân trí đã tìm đến nhà trọ của chị Mai Thị Tuyết (35 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) nạn nhân của vụ chém người cướp tài sản kinh hoàng nói trên.

Nằm ủ rũ trong căn nhà trọ rộng vài chục mét vuông, cuối con hẻm nhỏ trên địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, ôm vết thương trên đầu được khâu nhiều mũi vẫn còn đau nhức, chị Tuyết thảng thốt kể lại: “Như mọi ngày, hơn 4h sáng ngày 23/11, tôi đạp xe từ nhà trọ ra quán cà phê gần trụ sở UBND quận 9 để phụ dọn hàng với chủ quán, rồi sau đó mới đi bán vé số. Khi chỉ còn cách quán cà phê vài trăm mét, bất ngờ xuất hiện 2 nam thanh niên đi chung trên xe máy chặn đường”, chị Tuyết kể lại.


Chị Mai Thị Tuyết, người phụ nữ bán vé số, nạn nhân của 2 tên cướp kể lại giây phút kinh hoàng bị cướp chém, giật tài sản.

Chị Mai Thị Tuyết, người phụ nữ bán vé số, nạn nhân của 2 tên cướp kể lại giây phút kinh hoàng bị cướp chém, giật tài sản.

Theo người phụ nữ bán vé số này thì, chị không thể nghĩ rằng 2 thanh niên này sẽ tấn công người nghèo khổ như mình để cướp tài sản. Thế nhưng ngay tức khắc, tên ngồi sau nhảy xuống xe, dùng dao chém vào đầu khiến chị Tuyết chới với rồi chúng nhanh chóng cướp chiếc túi có chứa 210 tờ vé số cùng số tiền hơn 900 nghìn đồng chị mang theo để thối tiền cho khách.

Chị Tuyết cho biết, khi cướp được túi xách của mình, 2 kẻ cướp đã phóng xe ra hướng xa lộ Hà Nội tẩu thoát. Lúc này, nghe tiếng kêu cứu của chị, anh Võ Trung Tín, nhà ngay tại góc ngã 3 đã nghe thấy, vội mở cửa chạy ra và đưa chị Tuyết vào bệnh viện Quân dân y Miền Đông cấp cứu.

“Tôi đi bán vé số hơn 10 năm nay và cũng từng bị giật mất vé số. Thế nhưng tôi không thể tưởng được rằng, lại có những kẻ cướp tàn ác đến thế, chúng sẵn sàng dùng dao tấn công, dù tôi chẳng có sự kháng cự nào.”, chị Tuyết chia sẻ.

Vết thương khâu 6 mũi trên đầu của nạn nhân do bọn cướp gây ra.
Vết thương khâu 6 mũi trên đầu của nạn nhân do bọn cướp gây ra.

Được biết hoàn cảnh của người phụ nữ bán vé số này rất bi đát. Ly thân chồng từ nhiều năm trước, một mình chị Tuyết phải làm đủ việc từ công nhân, giúp việc nhà đến bán vé số để gởi tiền về quê ở Hà Tĩnh cho 2 con nhỏ ăn, học. Việc bị cướp mất số tiền gần 3 triệu đồng xem như chị Tuyết đã mất sạch vốn liếng để mưu sinh.

“May mắn được nhiều người thương tình giúp đỡ tiền thuốc men điều trị ở bệnh viện. Tuy nhiên những ngày tới, tôi phải đi vay mượn để tiếp tục việc mưu sinh để lo cho các con và bản thân”, chị Tuyết bày tỏ.

Cuối ngày 24/11, trao đổi với PV Dân trí, Công an quận 9 cho biết đang tung lực lượng để truy xét vụ cướp.

Trước đó, lúc 5h30 sáng sớm ngày 15/11, cũng gần khu vực trụ sở UBND quận 9 đang sửa chữa, chị A. (43 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9, là bác sĩ, đang làm việc tại một phòng khám tư ở Đồng Nai) từ nhà đi bộ theo một con đường nhỏ ra xa lộ Hà Nội bắt xe buýt xuống nơi làm việc thì bất ngờ một nam thanh niên từ phía sau lao tới dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu và tay của chị và giật túi xách.

Bác sĩ A., nạn nhân bị cướp dùng dao tấn công tại khu vực gần trụ sở UBND quận 9 đang sửa chữa vào ngày 15/11.
Bác sĩ A., nạn nhân bị cướp dùng dao tấn công tại khu vực gần trụ sở UBND quận 9 đang sửa chữa vào ngày 15/11.

Chị A sau đó đã giằng co và hô hoán cho mọi người xung quanh khiến tên cướp lên xe bỏ chạy ra xa lộ Hà Nội. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đăng Lê