1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mang dao đi uống bia, nam thanh niên đoạt mạng bạn nhậu

(Dân trí) - Mặc dù khẳng định sử dụng dao để làm mồi câu cá nhưng Thắng không lí giải được tại sao trong lúc ngồi uống bia lại bỏ cả hai dao vào túi quần. Trong quá trình tranh cãi, anh Hòa phát hiện Thắng có dao trong túi quần nên đã lấy đi. Không ngờ, Thắng rút con dao còn lại ra và đâm chết anh Hòa.

Mang dao đi uống bia, nam thanh niên đoạt mạng bạn nhậu

Sáng ngày 8/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Phú Thắng (SN 1987, trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc) về hành vi giết người. Do bố mẹ già yếu, bị liệt không thể đến được nên chỉ có người chị gái và vài người anh em của Thắng tới tham dự phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Phú Thắng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Phú Thắng trước vành móng ngựa.

Vào chiều ngày 11/5, Thắng cùng 1 số người, trong đó có anh Nguyễn Đức Hòa (trú cùng xóm) đi uống bia. 3 tiếng sau, mọi người thống nhất góp tiền mua gà để làm mồi uống tiếp. Thắng nhận làm thịt gà, còn mọi người đi về nhà giải quyết công việc riêng.

Chuẩn bị xong mồi nhậu, Thắng gọi điện cho mọi người ra nhậu tiếp. Trong khi nhậu thì có một nhóm khác vào quán ăn kem. Thắng đi vệ sinh ra thì nghe một người bảo “sống đểu”. Nghĩ người này nói mình, Thắng nói lại và cầm chai bia xông vào đánh nhưng được mọi người can ngăn. Thắng bỏ đi, sau đó lại đến quán để tìm người lúc nãy nhưng anh này đã đi về. Thắng uống nốt cốc bia rồi ra về, anh Hòa bảo Thắng “Ra về cũng chào anh em câu”. Thắng mở cốp xe, lấy hai con dao nhọn bỏ vào hai túi quần rồi quay vào quán.

Phát hiện có dao trong túi quần bên trái của Thắng, anh Hòa lấy ra. Thắng đòi trả nhưng anh Hòa không trả. Hai bên có lời nói qua lại, thách đố lẫn nhau. Khi anh Hòa đứng dậy, Thắng đè cổ anh này xuống, rút dao từ túi quần phải ra, đâm một nhát vào vùng bả vai nạn nhân. Bị đâm, anh Hòa bỏ chạy và ngã xuống. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm thủng phổi, nạn nhân tử vong trước khi kịp đến bệnh viện.

Đại diện bị hại tham dự phiên tòa.
Đại diện bị hại tham dự phiên tòa.

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Thắng đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Thắng cho biết, hai con dao nói trên là dao bị cáo vẫn thường dùng để làm mồi câu cá. Tuy nhiên, bị cáo không lý giải được vì sao lại bỏ hai con dao vào hai túi quần khi ngồi nhậu.

HĐXX nhận định chỉ một mâu thuẫn nhỏ nhưng Thắng đã dùng dao tước đoạt tính mạng của người khác. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng của người khác, gây mất ổn định trật tự, hoang mang dư luận… cần phải cách ly bị cáo một thời gian dài đủ tính chất răn đe, phòng ngừa. Bị cáo đã từng bị TAND huyện Đắk Mil (Lâm Đồng) tuyên phạt 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng (đã được xóa án tích) nhưng không lấy đó làm bài học. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phú Thắng tù chung thân.

Ngoài khoản bồi thường dân sự theo yêu cầu của đại diện hợp pháp của người bị hại (hơn 58,5 triệu đồng), Nguyễn Phú Thắng phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi mẹ và hai con bị hại đến khi các cháu trưởng thành mỗi người 600 nghìn đồng/tháng.

Hoàng Lam