1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành tung “thoắt ẩn thoắt hiện” của đối tượng dùng súng trộm xe SH

(Dân trí) - Qua lời khai nóng ban đầu từ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, không nghề nghiệp, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho thấy, tên này đã hành tung khôn khéo, tìm nhiều cách lẩn trốn công an trong quá trình bị truy đuổi.

Tại trụ sở Công an huyện Phú Lộc, Nghĩa khai nhận, sau khi gây ra vụ trộm xe SH của anh Lê Văn Bình (26 tuổi, trú ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) vào chiều 6/8, và bất ngờ bị nạn nhân cùng em trai truy đuổi, đối tượng đã bỏ lại chiếc xe máy này để lẩn trốn vào núi Mụ Nhân (xã Lộc Điền). Trước đó, khi vứt xe lại ở cầu Truồi, y đã rút khẩu súng tự chế bắn đạn nhựa cứng để bắn anh Bình nhưng không trúng.

Ngay trong đêm 6/8, hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ vây quanh, truy lùng gắt gao ở núi Mụ Nhân với 7 chốt xung quanh chân núi, nhưng Nghĩa vẫn lẻn xuống được đường QL 1A đoạn đồi 30 (xã Lộc Điền)

983-72796
Dù bị gần trăm cảnh sát vây xung quanh núi trong đêm nhưng Nghĩa vẫn thoát ra được đường QL 1A gọi taxi

Tại đây, Nghĩa đã gặp 1 công nhân đang canh giữ công trường. Viện lý do đi du lịch bị trấn lột hết (lúc đó trên người Nghĩa chỉ còn 1 chiếc quần đùi), Nghĩa đã mượn được điện thoại di động của anh công nhân này rồi gọi taxi hãng Mai Linh đến chở vào Quảng Nam. Theo tổng đài Mai Linh, Nghĩa đã nói sẽ trả tiền theo từng cây số, xe đi từ TP Huế đến điểm y đang đứng chờ cũng sẽ tính tiền luôn.

Anh Hồ Trọng Ninh, tài xế đến đón Nghĩa đã điện thoại cho công an huyện Phú Lộc. Có 2 trinh sát giả dạng thường dân lên xe nấp. Đến điểm, người đón taxi lại không phải là Nghĩa mà là anh công nhân lúc trước. Nghĩa đã khai nhờ người này ra đón taxi, khi không thấy động tĩnh gì nghi ngờ thì y mới từ chỗ nấp lên taxi.

989-45f4b
Sau khi Nghĩa trốn thoát trong đêm, công tác an ninh được thắt chặt trên các nẻo đường qua QL 1A và vùng gần đó nhưng đối tượng vẫn khôn khéo lẩn trốn thành công

Tuy nhiên, khi thấy 2 trinh sát bắt người đón taxi do nhầm Nghĩa, thì trong bóng tối, Nghĩa đã trốn thoát, băng về phía đầm phá Cầu Hai. “Lo sợ bị bắt nên sau đó tôi liều nhảy xuống phá để bơi nhưng bơi được một đoạn thì mệt quá, suýt chết đuối. May thay có một chủ đò cứu vớt...” - Nghĩa khai báo.

Khi được cứu lên bờ, Nghĩa đã gặp ngư dân Trần Nhất Hoàng (trú thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền) vào khoảng 3h sáng ngày 7/8. Lấy lý do bị giang hồ truy đuổi cần phải trốn thoát, y đã ra giá 3 triệu đồng để nhờ ông Hoàng lấy đò chở vượt đầm phá Cầu Hai nhưng lại bị từ chối. Ông Hoàng cho Nghĩa một cái áo kaki vì thấy “nạn nhân” lạnh rét khi ở trần, mặc quần đùi.

985-dca64
Con đường ven đầm phá Cầu Hai mà Nghĩa có thể men theo đi trong đêm

Sau đó, Nghĩa men theo đường tàu cho đến sáng. Khi phát hiện nhiều người truy đuổi, Nghĩa đã vào một bụi cây lớn ở khu vực đồi 30 xã Lộc Điền ngủ đến chiều do quá mệt mỏi. Trong lúc này, lực lượng công an đã mở rộng địa bàn truy bắt Nghĩa ra đến đèo Mũi Né, thị trấn Phú Lộc, xã Lộc Vĩnh, xã Lộc Bình và cũng không quên chốt chặn tại núi Mụ Nhân và đèo 30.

986-939c1
Nhiều lùm cây bụi ven đồi 30 là chỗ ngủ của Nghĩa trong ngày 7/8
984-1-57a01
984-2-5a30b
Dù với lực lượng cảnh sát tinh nhuệ, chó nghiệp vụ rải khắp ở vùng tình nghi, nhưng trong cả ngày Nghĩa không xuất đầu lộ diện

Đến chiều tối ngày 7/8, vì quá đói nên đối tượng lại lẻn ra khu Tái định cư thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền) và đi vào nhà ông Lê Trung Vinh xin nước uống. “Vào khoảng 18h30’ tối, một nam thanh niên chống gậy, đi chân trần khập khiểng, dáng vẻ mệt mỏi vào nhà của tui nhờ xin nước uống. Người này nói đang đi bóc vỏ tràm thuê thì bị cướp đến đập, lấy hết đồ. Tui cho nước chè uống.

Khi uống nước chè thấy thanh niên này nhăn mặt, trong khi đó nó cũng có đem theo một bịch kẹo ăn. Thấy tội quá, tôi mời nó ăn cơm. Đến khi ăn cơm xong, bỗng các công an ập vào bắt giữ” - bà Huỳnh Thị Vơ, vợ ông Vinh kể lại.

Cũng trong lúc Nghĩa đang ngồi ăn cơm, người em (làm bên an ninh) của bà Vơ đến chơi, đã phát hiện đi báo công an.

Qua khai nhận ban đầu, thời gian gần đây, Nghĩa thường hay dạt về Quảng Nam và Đà Nẵng. Không nghề nghiệp, đi lang thang, nay đây mai đó, để có tiền tiêu xài, Nghĩa đã gây ra rất nhiều vụ trộm cắp. Đối tượng đang bị 3 lệnh truy nã, trong đó 2 lệnh truy nã do CA tỉnh KonTum ra quyết định và 1 quyết định truy nã của CA tỉnh Gia Lai.

Theo xác nhận của lãnh đạo Công an Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (đơn vị đang tạm giữ Nghĩa), qua xác minh nhanh tại công an các tỉnh bạn, đúng là đối tượng có 3 lệnh truy nã, đều về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Nghĩa cũng là nghi phạm nằm trong chuyên án trộm xe máy do Công an tỉnh KonTum xác lập.

Về phía Nghĩa, vì biết đang mang 3 lệnh truy nã nên thời gian gần đây, đối tượng cắt đứt liên lạc với người thân ở Nghệ An nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Để đối phó với công an, có khi tuần này Nghĩa ở Quảng Nam, nhưng tuần sau lại ở Kon Tum, rồi lại lên Gia Lai, Đắk Nông để lẩn trốn…

982-cd21b
Nghĩa tại trụ sở công an Thị xã Hương Thủy ngày 8/8

Tiếp xúc với tên Nghĩa, đối tượng tỏ ra lỳ lợm, không hề sợ hãi. Nghĩa cho biết, do cần tiền tiêu xài nên cứ mỗi lần hết tiền là lại lên “kế hoạch” trộm cắp. Tài sản mà Nghĩa chọn để trộm cắp thường là xe máy đắt tiền như SH. Bởi loại xe này dù khi trộm không có giấy tờ nhưng vẫn bán được giá, chừng 1 nửa giá. Sau khi xong phi vụ, Nghĩa lại dẫn bạn bè vào vũ trường ăn chơi.

Về khẩu súng tự chế bắn trả người dân, Nghĩa khai nhận đã vứt trong rừng xã Lộc Điền khi đang chạy trốn. Khi bị bắt giữ tối 7/8, trên người Nghĩa không có khẩu súng này cũng như các hung khí khác. Đôi chân của Nghĩa phồng rộp, sưng tấy nặng do phải chạy bộ qua nhiều quãng đường mà không có giày. Do trước đó, khi thoát khỏi sự truy đuổi của anh Lê Văn Bình ở cầu Truồi, anh Bình đã đá tên này ngã, rơi 1 chiếc giày.

886-ff9ce
Tiền và giấy phép lái xe giả, giấy CMND tên người khác không có ảnh... thu giữ từ người tên Nghĩa khi bắt giữ tối 7/8. Khẩu súng đã bị Nghĩa vứt trong rừng

Công an hiện đã bắt giữ đối tượng Trần Công Tây (SN 1988, trú Điện Bàn, Quảng Nam) là đồng phạm của Nghĩa trong đường dây ăn trộm xe SH. 2 chiếc xe SH mà các đối tượng này trộm ở Huế nằm ở trong một nhà kho của Tây ở Quảng Nam. Riêng tình tiết có 1 cô gái nghi là người yêu của Nghĩa khi định đón Nghĩa bằng xe taxi ở Quảng Nam cũng đang được xác minh, làm rõ.

Đại Dương