1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Án mạng kinh hoàng, người đàn ông cầm dao truy sát 3 người, rồi tự sát

(Dân trí) - Do mâu thuẫn từ trước đó với chị H., Bình đã cầm dao đến nhà người phụ nữ này, đâm nạn nhân cùng con gái và một người hàng xóm can ngăn sự việc khiến các nạn nhân bị trọng thương, sau khi gây án, đối tượng bỏ đi nơi khác rồi tự sát.

Án mạng kinh hoàng, người đàn ông cầm dao truy sát 3 người, rồi tự sát

Người đàn ông dùng dao chém 3 người sau đó dùng xe máy chạy đi tự sát (Ảnh cắt từ clip)
Người đàn ông dùng dao chém 3 người sau đó dùng xe máy chạy đi tự sát (Ảnh cắt từ clip)

Nghi phạm gây án là Trưởng phòng Y tế Cơ sở cai nghiện

Chiều 3/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn dựng lại hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng làm 4 người thương vong, xảy ra tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Ngôi nhà 3 tầng của chị H. nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà 3 tầng của chị H. nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hợp - Trưởng Công an xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), cho biết, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, tại một trung tâm cai nghiện trên địa bàn xã, một người đàn ông đang làm việc tại đây xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Sau đó, người này đã dùng dao chém 3 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong, người đàn ông chém đồng nghiệp đã tự sát.

Theo ông Đinh Văn Thọ - Chủ tịch xã Trung Giã cho biết, vụ đâm chém kinh hoàng khiến 3 người bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong số 3 nạn nhân bị chém có 2 người lớn và 1 trẻ em, các nạn nhân đều là người trên địa bàn xã.

Chiều 3/7, ông Hoàng Thành Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh &Xã hội TP. Hà Nội cho biết, người gây án trong vụ án mạng trên được xác định là Trưởng phòng Y tế Cơ sở cai nghiện số 3, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội quản lý.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Qua tìm hiểu của PV được biết, do xảy ra mâu thuẫn trước đó, người đàn ông tên Bình (49 tuổi) - Trưởng phòng y tế số 3 trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã đã cầm dao đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. (41 tuổi, nhân viên của ông Bình tại trung tâm y tế) chém khiến chị H. bị thương nặng. Hai người khác gồm cháu Đỗ Thị Bích Ngọc (16 tuổi, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị Mơ (33 tuổi) khi đó đang ở nhà chị H. lao vào can ngăn cũng bị Bình đâm trọng thương.

Chị H. và con gái bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, còn chị Mơ chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, hiện đang được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong sau đó.

Hiện con gái bị thương của chị H. đang được cấp cứu. Thiếu nữ này bị tụ máu ở đầu và đứt gân tay, hiện đang được theo dõi và sẽ phẫu thuật. Người nhà nạn nhân cũng đang túc trực tại phòng cấp cứu của bệnh viện.

Truy sát sau đó tự sát

Hơn 16h ngày 3/7, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, dựng lại hiện trường Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ đã rời khỏi ngôi nhà 3 tầng nơi diễn ra vụ truy sát khiến 4 người thương vong xảy ra tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Người đàn ông sau khi chém 3 người trọng thương đã tẩm xăng phóng hỏa ngôi nhà của chị H. (Ảnh cắt từ clip).
Người đàn ông sau khi chém 3 người trọng thương đã tẩm xăng phóng hỏa ngôi nhà của chị H. (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất đông người dân đã tập trung quanh nhà chị H. Hiện tại thi thể người phụ nữ xấu số vẫn chưa được đưa về nhà. Tuy nhiên, gia đình đã thuê phông bạt chuẩn bị làm lễ tang cho chị H. Toàn bộ sự việc xảy ra được camera trong nhà chị H. ghi lại. Khi xem clip ai cũng bàng hoàng trước tính hung hãn chém người không thương tiếc của hung thủ.

Theo một nhân chứng tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra rất nhanh, sau khi nghe thấy tiếng hô hoán và kêu cứu thì hàng xóm chạy ra mới biết sự việc.

"Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi cùng với một số người khác chạy sang nhà chị H. thì thấy máu loang lổ khắp nhà, trên cánh tay, người và một số bộ phận trên cơ thể chị H. có rất nhiều vết chém. Ngôi nhà chị H. bị đối tượng tẩm xăng đốt cháy lớn. Mọi người vội hô hoán nhau sang dập lửa đồng thời vội vã đưa chị H. cùng con gái đi Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu, còn người bạn chị H. bị chém hai vết ở tay nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ”, nhân chứng kể lại.

Cũng theo hàng xóm chị H., sau khi gây án, Bình điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô ở xã Phù Linh (Sóc Sơn - Hà Nội) để tự sát. Ngay sau đó, công an đã có mặt đưa thi thể người đàn ông này về nhà xác.

Theo lời ông Lê Hoàng P., một người dân sống cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Sáng nay, đang ở trong nhà, ông nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài đường. Khi chạy ra, ông hoảng hốt khi thấy con gái chị H. nhiều thương tích trên người, nằm gục ngay gần cửa nhà.

“Sau khi chạy ra, tôi thấy người cháu bé ướt sũng, toàn máu. Tôi cùng một số người đưa cháu ra xe đi bệnh viện cấp cứu, còn người bạn của chị H. tôi thấy mọi người nói, sau khi bị chém đã chạy lên ban công tầng 2 rồi nhảy xuống mái cổng nhà chạy thoát thân nên chỉ bị thương nhẹ”, ông P. cho hay.

Vụ việc trên hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trần Thanh