1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Côn đồ đi xe nẹt pô còn đâm chết người dám... nhìn mình

(Dân trí) - Trời tối, xe không đèn mà Bằng và Khang còn chạy lạng lách, nẹt pô inh ỏi. Sợ bị tông trúng nên anh Tài nép xe vào lề chờ Bằng và Tài chạy qua. Thấy anh Tài dám nhìn mình với vẻ bực bội, Khang bảo Bằng dừng xe rồi quay lại rút dao đâm chết anh Tài.

Ngày 22/8, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Tuấn Khang (sinh năm 1994 tại Vĩnh Long) về tội “giết người”.

Ngay sau khi tòa tuyên bố tạm hoãn vì lý do bị cáo mệt mỏi thì Khang lại khỏe mạnh bình thường
Ngay sau khi tòa tuyên bố tạm hoãn vì lý do bị cáo mệt mỏi thì Khang lại khỏe mạnh bình thường

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2015, Khang làm thuê cho tiệm game bắn cá ở Khóm 5 (Phường 4, TP Vĩnh Long) do anh Nguyễn Vương Trung Tín (sinh năm 1981 ngụ quận 2, TPHCM) làm chủ..

Làm được 4 ngày, anh Tín nghi ngờ Khang không trung thực nên cho thôi việc và thuê Đinh Thành Danh (SN 1996, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào làm thay Khang.

Chiều 17/6/2015, Khang cùng bạn đến tiệm game của anh Tín chơi game được một lúc thì hết tiền. Muốn được chơi tiếp, Khang yêu cầu Danh cho chơi thiếu để gỡ lại số tiền thua trước đó. Danh không đồng ý nên Khang tức giận đi ra ngoài lấy xe chạy đi mua con dao Thái Lan giấu trong người rồi quay lại tiệm game đâm Danh.

Khi bị Khang đâm, anh Danh cố chạy trốn vào nhà vệ sinh và sau đó được người dân tổ chức đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Sau khi gây án, Khang bỏ trốn qua Sóc Trăng và bị cơ quan điều tra truy nã.

2 tháng sau, vào ngày 1/9/2015, dù đang bị truy nã nhưng Khang vẫn trở về nhà bà ngoại ở phường 5 (TP Vĩnh Long) để ăn giỗ. Sau khi ăn nhậu xong, Khang nhờ bạn là Huỳnh Hải Bằng chở về phòng trọ.

Trên đường về, trời tối mà xe của Bằng không đèn và chạy nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người sợ bị va quẹt nên nép vào lề. Lúc này, anh Vãng Thành Tài (sinh năm 1981, ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu- Long Hồ) chạy xe gắn máy chở bạn gái cũng dừng xe lại chờ Bằng chạy qua.

Khi Bằng chạy xe tới, qua ánh đèn, Khang thấy Tài nhìn mình... với vẻ bực bội, Khang liền bảo Bằng dừng xe lại và rồi đi bộ đến chỗ Tài rút dao đâm thẳng vào cổ Tài. Gây án xong, Khang lên xe Bằng chạy về phòng trọ và tiếp tục bỏ trốn.

Anh Tài bị Khang đâm được người dân nhanh chóng tổ chức đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau đó, Khang bị công an Vĩnh Long bắt giữ. Tại đây, Khang khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với hành vi của mình, Khang bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án tử hình. Sau bản án sơ thẩm, Khang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy hung hăng như thế nhưng tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo tỏ vẻ mệt mỏi. Cuối cùng, do sức khỏe bị cáo Khang không đảm bảo để tiếp tục phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Nhưng ngay sau khi tòa tuyên tạm hoãn, bị cáo lại... khỏe mạnh trở lại.

Xuân Duy