Trung Quốc:

Ông bố 44 tuổi đi thi đại học để động viên con trai

(Dân trí) - Ông bố 44 tuổi đi thi đại học để động viên con trai; Thí sinh 49 tuổi với 20 lần thi đại học; Cựu giáo viên 70 tuổi đi thi để tìm hiểu tâm lý học sinh - đây là những thí sinh đặc biệt nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay ở Trung Quốc.

Hàng năm, kỳ thi tuyển sinh đại học (gaokao) ở Trung Quốc đều có nhiều thí sinh rất khác thường, họ không phải là học sinh tốt nghiệp cấp ba thông thường. Một số thí sinh tuổi rất cao, có thể là ông bà của các thí sinh khác. Một số khác cố gắng đi thi để đạt được giấc mơ vào đại học. Một số khác đi thi chỉ vì một lý do đặc biệt.

Một thí sinh vẫy tay chào đám đông cổ vũ trước khi vào phòng thi thuộc điểm thi đặt tại Trường Đại học Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc). (Ảnh: China Daily)
Một thí sinh vẫy tay chào đám đông cổ vũ trước khi vào phòng thi thuộc điểm thi đặt tại Trường Đại học Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc). (Ảnh: China Daily)

Kỳ thi gaokao năm 2016 ở Trung Quốc diễn ra từ ngày 7-8/6, với khoảng 9,4 triệu thí sinh. Kỳ thi năm nay cũng có những thí sinh rất đặc biệt, cùng tìm hiểu lý do tại sao họ đi thi nhé.

44 tuổi vẫn đi thi đại học

Luo Xiaoyan, một ông bố ở khu tự trị Trùng Khánh (Tây Nam Trung Quốc) đã quyết định đi thi đại học năm nay sau lần thi đầu tiên vào 28 năm trước. Hồi đó, ông Luo đã thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Tây Nam.

Luo Xiaoyan hiện dạy môn Tiếng Trung ở một trường tiểu học ở Trùng Khánh. Ông bố 44 tuổi giải thích rằng ông đi thi đại học vì cậu con trai 18 tuổi của mình.

"Là một người đàn ông trung niên đã tốt nghiệp cấp ba 28 năm trước, tôi vẫn có dũng khí đi thi đại học một lần nữa. Vậy thì cớ sao mà con trai tôi, một người mới 18 tuổi đã ôn luyện đầy đủ lại không vượt qua được rào cản này?", ông Luo đặt câu hỏi.

Bằng cách này, ông muốn gợi cảm hứng cho con trai.

Thí sinh 44 tuổi Luo Xiaoyan vẫy tay chào bạn trước khi vào phòng thi ở khu tự trị Trùng Khánh (Trung Quốc) ngày 7/6/2016. (Ảnh: IC)
Thí sinh 44 tuổi Luo Xiaoyan vẫy tay chào bạn trước khi vào phòng thi ở khu tự trị Trùng Khánh (Trung Quốc) ngày 7/6/2016. (Ảnh: IC)

Thí sinh 49 tuổi với 20 lần thi đại học

Một bộ mặt quen thuộc khác xuất hiện trong kỳ thi gaokao năm nay và đây sẽ là lần thứ 20 thí sinh này tham dự kỳ thi đại học.

Thí sinh đặc biệt này tên là Liang Shi, quê ở huyện Nhân Thọ (tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc). Ông bắt đầu thi đại học vào năm 1983 khi 16 tuổi.

Trong lần thi đầu tiên này, Liang không được trường đại học nào chấp nhận, nhưng ông vẫn thử vận may kể từ đó. Năm nay, thí sinh 49 tuổi này sẽ cạnh tranh cùng với 9,4 triệu thí sinh trong kỳ thi gaokao.


Hình ảnh Liang Shi đang xem lại bài vở trước khi thi đại học tại một trường cấp ba ở thành phố Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) ngày 4/6/2016. (Ảnh: IC)

Hình ảnh Liang Shi đang xem lại bài vở trước khi thi đại học tại một trường cấp ba ở thành phố Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) ngày 4/6/2016. (Ảnh: IC)

Liang cho biết giấc mơ học hành của ông là đỗ vào khoa Toán Trường Đại học Tứ Xuyên. Lần này sẽ là lần thi đại học cuối cùng của ông.

"Nếu tôi lại trượt lần nữa, tôi sẽ không thi nữa", Liang tâm sự.

Cựu giáo viên 70 tuổi đi thi để tìm hiểu tâm lý học sinh

Một giáo viên cấp ba về hưu dự thi đại học ở thị trấn Cao Lăng thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ông đi thi không phải để cho vui, cũng không phải để thực hiện giấc mơ của mình, mà để phục vụ cho công việc tư vấn của ông. Ông được báo chí Trung Quốc đặt biệt danh "thí sinh ông nội".

Đó là ông Li Anmin, sinh năm 1946. Ông bắt đầu mở một trung tâm tư vấn tâm lý dành cho trẻ mới lớn ở ở thị trấn Cao Lăng vào năm 2006 khi ông nghỉ hưu ở trường cấp ba.

Cựu giáo viên 70 tuổi Li Anmin dự kỳ thi gaokao để hiểu hơn về tâm lý trẻ mới lớn. (Ảnh: Hua Shang Daily)
Cựu giáo viên 70 tuổi Li Anmin dự kỳ thi gaokao để hiểu hơn về tâm lý trẻ mới lớn. (Ảnh: Hua Shang Daily)

Tâm sự về lý do dự thi gaokao, ông Li cho biết: "Người ta thường nói rằng có quá nhiều vấn đề trong giáo dục của Trung Quốc mà gây ra các vấn đề tâm lý cho trẻ mới lớn. Nhưng chúng ta có thể tìm ra giải pháp khi chúng ta thực sự hiểu những gì các em đang học và chuẩn bị cho các kỳ thi”.

Ông Li tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thiểm Tây năm 1982 và trở thành giáo viên ở Cao Lăng kể từ đó. Ông bắt đầu tư vấn cho học sinh từ năm 1991.

Là một thí sinh lớn tuổi, ông Li thấy rất khó để chuẩn bị cho kỳ thi được coi là “cốt tử” với hầu hết học sinh Trung Quốc. Nhưng ông cho biết ông sẽ tiếp tục cố gắng đi thi đại học cho đến khi ông tìm được giải pháp giải quyết các vấn đề tâm lý ở trẻ mới lớn.

Thí sinh “chiếm” trọn một phòng thi

Một thí sinh đặc biệt ở tỉnh An Huy (phía Đông Trung Quốc) đã một mình “độc chiếm” một phòng thi. Hu Taizhao, 19 tuổi, bị bệnh liệt não bẩm sinh nhưng không bao giờ từ bỏ việc học. Cậu học sinh sáng dạ này đăng ký thi gaokao năm 2016 và được Sở Giáo dục địa phương cấp cho một phòng thi riêng để em có thể nhận sự hỗ trợ cần thiết từ giám thị.

Thí sinh Hu Taizhao dự thi ngày 7/6/2016. (Ảnh: IC)
Thí sinh Hu Taizhao dự thi ngày 7/6/2016. (Ảnh: IC)

Xuân Vũ

Theo China Daily