Chuyện cô gái mang Vàng cho đội Olympic Sinh học VN sau 16 năm chờ đợi

(Dân trí) - Sau 16 năm chờ đợi, ĐT Olympic Sinh học Việt Nam đã có tấm HC Vàng thứ 2 nhờ vào cô gái Vũ Thị Chinh. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn chất chứa bao kỳ vọng từ mọi người xung quanh và của nghị lực – bản lĩnh vươn lên, sự kiên trì theo đuổi ước mơ ở nữ sinh chuyên Tự nhiên này.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng thành tích của Vũ Thị Chinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng thành tích của Vũ Thị Chinh.

Yêu thích sinh học từ năm lớp 9, Chinh đã quyết tâm thi vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Quê ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nên khi theo học tại Hà Nội, Chinh đã ở ký túc và bắt đầu sống xa nhà.

“Cậu em là người gợi ý em học tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, và giờ đây, em cảm thấy rất may mắn vì điều đó. Bận rộn với lịch học, không có nhiều thời gian vui chơi hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhưng em không hề tiếc nuối. Bởi vì được học hỏi, khám phá môn Sinh học đã là một niềm vui đối với em”, Chinh nói.

“Người đầu tiên muốn gửi cảm ơn tới bố mẹ - người đã sinh thành, nuôi dưỡng em. Và các thầy cô đã dìu dắt chúng em đã tham gia cuộc thi này, đặc biệt là cô Đỗ Thị Thanh Huyền, đã giúp đỡ em nhiều trong 3 năm qua”, Chinh bộc bạch.

Gia đình không có điều kiện, nên nhiều thời điểm, Chinh đã phải cân nhắc và trăn trở giữa việc về quê hay ở lại Hà Nội học tập, dừng lại hoặc tiếp tục tham gia những kỳ thi...

Nhưng nhờ có sự động viên và hỗ trợ kịp thời của giáo viên, Chinh đã kiên trì theo đuổi. Ngoài phụ cấp của gia đình, hoặc sự hỗ trợ của cô giáo phụ trách môn Sinh học, Chinh còn nhận được học bổng, các phần thưởng từ nhà tài trợ…

Chinh cho biết, lúc được xướng tên và đứng trên bục vinh quang nhận huy chương, trong tâm trí cô bạn hiện lần lượt các hình ảnh của người thân, của những thầy cô người đã dìu dắt và đồng hành với em trong suốt thời gian qua. Với Chinh, kết quả này không phải là thành công của riêng em, mà là thành quả và sự giúp đỡ của rất nhiều người.


Đây mới là tấm HC Vàng thứ 2 trong lịch sử tham dự Olympic Sinh học quốc tế của đoàn Việt Nam.

Đây mới là tấm HC Vàng thứ 2 trong lịch sử tham dự Olympic Sinh học quốc tế của đoàn Việt Nam.

Theo Chinh, đề thi rất hay, và giúp phân loại được học sinh. Đề thi so với nội dung ôn tập không quá chênh lệch, vừa sức với cô bạn. “Em rất hài lòng với kết quả của mình, không cảm thấy tiếc nuối điều gì. Và bài học lớn nhất em thu nhận được từ cuộc thi là sự bình tĩnh”.

Chinh cho biết, khi vào phòng thi, cô bạn không chút nào run hay áp lực, một phần vì sự cổ vũ của gia đình, thầy cô, một phần vì đã có kinh nghiệm sau khi trải qua nhiều kì thi. Trước đây Chinh từng tham gia và đạt giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia lớp 11, giải Nhì HSG Quốc gia năm lớp 12.

Chinh tiết lộ sẽ không cần đến thời gian thư giãn sau kỳ thi căng thẳng vừa rồi, vì với cô bạn, một tuần vừa qua, được giao lưu và đi chơi với các bạn đã là sự trải nghiệm thư giãn tốt nhất.

Thay vào đó, cô sẽ sớm bắt tay vào học thêm tiếng Anh, để nâng cao trình độ ngoại ngữ. Mặc dù không có ý định du học, nhưng Chinh cho rằng, ngoại ngữ đã trở thành kĩ năng bắt buộc mình cần phải có. Hơn nữa, ngoại ngữ cũng sẽ giúp cô bạn tiếp cận tốt hơn với các tài liệu nước ngoài.


Chinh chọn ĐH Y Hà Nội thay vì đi du học.

Chinh chọn ĐH Y Hà Nội thay vì đi du học.

Cũng như 3 bạn còn lại trong đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm nay, Chinh được miễn kỳ thi quốc gia. Chinh đã lựa chọn ngành Y đa khoa của trường ĐH Y Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, chữa bệnh, cứu người.

Chinh chia sẻ: “Trước đây, khi vào bệnh viện thăm người thân, em nhìn thấy nhiều bệnh nhân đang phải chịu sự đau đớn, nên đã nuôi dưỡng ước mơ một ngày nào đó trở thành bác sĩ để giúp những đau đớn của họ vơi bớt đi”.

Lý do Chinh không muốn đi du học, xuất phát từ việc cô bạn tin tưởng vào chất lượng đào tạo của trường Đại học Y Hà Nội. “Em muốn trở thành bác sĩ ở Việt Nam để sau này đóng góp cho sự phát triển đất nước. Em thấy việc đào tạo y học ở Việt Nam đã là rất tốt rồi nên chỉ muốn ở lại trong nước học”.

Vũ Thị Chinh chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô. (Cô Đỗ Thị Thanh Huyền ngoài cùng bên trái)
Vũ Thị Chinh chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô. (Cô Đỗ Thị Thanh Huyền ngoài cùng bên trái)

Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Huyền (phụ trách đội tuyển HSG quốc gia, phụ trách đội tuyển Sinh học trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) chia sẻ: “Nếu nói về tính cách, Chinh là cô bé hiền lành, chịu khó, nhưng đó là vẻ ngoài thôi, ẩn bên trong là nghị lực phi thường. Em thông minh, khả năng tự học của em rất tốt nên chỉ cần sự gợi ý, hướng dẫn, giao nhiệm vụ của các thầy cô, sẽ làm và thậm chí sẽ làm tốt hơn sự mong đợi của thầy cô.

Em ham học và thương cho gia đình. Em thường sợ áp lực tài chính sẽ đè nặng lên gia đình. Năm ngoái, khi đạt giải Nhất kì thi HSG Quốc gia, em đã có ý định từ bỏ, không muốn chinh phục các đỉnh cao tri thức khác nữa. Sâu xa cho việc đó là tình thương của Chinh dành cho bố mẹ. Nhưng sau khi mình biết, đã động viên kịp thời, đồng thời dùng các phương án để hỗ trợ kinh phí cho em, em đã cố gắng hết sức mình.

Thật ra trong kỳ thi năm nay, mình biết học trò sẽ được huy chương, chỉ là không chắc là sẽ được huy chương gì. Khi Chinh được HCV, mình cũng có một chút bất ngờ thôi, chứ không hề choáng ngợp. Theo như các thầy cô trong ban huấn luyện quốc gia, em là người có tố chất, nghị lực, kiến thức vững, tư duy xuất sắc, đồng thời, em còn bản lĩnh, tâm lý trong phòng thi cực tốt”.

Hoài Thư