Thanh Trúc nghẹn ngào chuyện gia đình tan vỡ, túng thiếu, mẹ lầm lũi nuôi con

(Dân trí) - Trước thềm chung kết Tình Bolero 2017, Thanh Trúc lần đầu trải lòng về tuổi thơ đẫm nước mắt, về người mẹ tảo tần, lầm lũi chạy xe trong mưa gió để giao hàng nuôi con, về cảm giác ân hận vì phải để đến khi bị mẹ đánh đến tóe máu mới nhận ra giá trị sống.

Thanh Trúc đóng đinh trong lòng khán giả bằng vai diễn các bộ phim “Những đóa ngọc lan” diễn chung cùng nam diễn viên Quý Bình và bộ phim “Hạnh phúc muộn màng” đóng cùng Huy Khánh…

Cô từng giành được giải thưởng “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” ở lễ trao giải thưởng Mai Vàng và ở giải thưởng Truyền hình HTV năm 2009. Ngoài nghề chính là diễn viên, cô cũng thử sức ở vai trò ca sĩ. Trước thềm chung kết Tình Bolero 2017, cô có những giây phút lắng lại, lần đầu trải lòng về mẹ - người có ảnh hưởng nhất cuộc đời cô.

Thanh Trúc: Nếu không có mẹ, mãi mãi tôi không có ngày hôm nay.
Thanh Trúc: "Nếu không có mẹ, mãi mãi tôi không có ngày hôm nay".

Cô ngậm ngùi chia sẻ, thời gian cô còn học cấp 2, bố làm việc tại một cửa hàng nhôm nhưng sau đó mất việc do cửa hàng phá sản. Từ người đàn ông mang đến giá trị vật chất chính cho gia đình với công việc ổn định, bố của cô rơi vào khủng hoảng tâm lý và từng phải đi bán mì gói tại các tỉnh xa, bán cà phê và thậm chí chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.

Ngày đó, Thanh Trúc là cô gái vừa mới chập chững hiểu biết những vấn đề của cuộc sống. Sự lầm lũi, những giọt nước mắt của mẹ từng ám ảnh Thanh Trúc. Ba chị em cô từ cuộc sống đủ đầy bỗng trở nên thiếu thốn và thua kém bạn bè. Cộng thêm những ương bướng của tuổi dậy thì làm Thanh Trúc tâm lý bất ổn, từng có lúc cô làm mẹ giận dữ và đánh đến mức... kiệt sức.

Từng bị mẹ đánh đến tóe máu, Thanh Trúc mất thời gian dài để nhận ra giá trị sống.
Từng bị mẹ đánh đến tóe máu, Thanh Trúc mất thời gian dài để nhận ra giá trị sống.

"Ngày đó, Trúc chỉ là cô gái mới lớn và mơ hồ về nhận thức cuộc sống. Từ người được yêu chiều trở thành cô gái thiếu thốn, đi học gặp khó khăn khiến bản thân bị vô cảm. Đôi lần làm mẹ phật ý, bị đánh đến tóe máu.

Bản thân con người ta trong lứa tuổi dậy thì, ít khi nhìn nhận hay có lòng trắc ẩn đủ lớn để thấy ba mẹ đang gặp vấn đề về kinh tế. Tôi bướng, tôi làm mẹ buồn và khiến nhiều lần bà rơi nước mắt. Nhưng thâm tâm tôi hiểu rằng mẹ thương mình rất nhiều" - cô tâm sự.

16 tuổi, bố mẹ li hôn. Sau khi chia đôi tài sản, khó khăn của mẹ Thanh Trúc càng chồng chất. Để có tiền lo cho ba đứa con và ổn định cuộc sống gia đình, mẹ diễn viên Thanh Trúc từ một người không biết chạy xe máy, trở thành người bà tần tảo với vô số công khác nhau: bán tạp hóa, bán vải, làm tóc...

Nhiều hôm, cô chứng kiến cảnh mẹ lầm lũi chạy xe trong mưa gió để giao hàng, hay thức nguyên đêm để tính toàn sổ sách và chi tiêu trong gia đình. Cũng từ thời điểm này, Thanh Trúc nhận ra rõ hơn vai trò trò của mẹ và quyết tâm phấn đấu hết mình cho sự nghiệp. Cô cho rằng, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất mình từng gặp.

7 năm trước, bố Thanh Trúc qua đời. Cũng là thời điểm Thanh Trúc bừng tỉnh và quyết tâm trở thành cô gái mạnh mẽ, thành bờ vai cho mẹ tựa vào khi không còn người đàn ông quan trọng nhất trong đời kề cận.

7 năm trước, bố Thanh Trúc qua đời. Cũng là thời điểm Thanh Trúc bừng tỉnh và quyết tâm trở thành cô gái mạnh mẽ.
7 năm trước, bố Thanh Trúc qua đời. Cũng là thời điểm Thanh Trúc bừng tỉnh và quyết tâm trở thành cô gái mạnh mẽ.

Chính thời điểm này, Thanh Trúc tập trung phim ảnh nhiều hơn và có nhiều hợp đồng lớn. Dần dần cô trở thành trụ cột kinh tế của gia đình để mẹ nghỉ ngơi.

"Có thể tôi không xuất thân từ gia đình quyền quý, mẹ tôi làm những công việc nhỏ để nuôi nấng ba người con, nhưng tất cả là niềm tự hào lớn nhất trong đời tôi. Người phụ nữ ấy không chỉ giúp chồng bước qua khó khăn, còn nuôi dạy ba người con trưởng thành tử tế và có công ăn việc làm ổn định. Tôi biết rằng, cả đời này không thể bù đắp hết ơn nghĩa của mẹ nên nguyện sống thật tốt để mẹ an tâm" - cô cho biết thêm.

Mẹ diễn viên Thanh Trúc tên thật là Lương Thị Thanh, năm nay gần 60 tuổi.
Mẹ diễn viên Thanh Trúc tên thật là Lương Thị Thanh, năm nay gần 60 tuổi.
Khi li hôn, có khá nhiều người đàn ông muốn chia sẻ, bầu bạn nhưng bà nguyện sống một mình để nuôi con.
Khi li hôn, có khá nhiều người đàn ông muốn chia sẻ, bầu bạn nhưng bà nguyện sống một mình để nuôi con.
Vừa qua hai mẹ con Thanh Trúc tham gia ghi hình cho một gameshow truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên, cô công khai mẹ với công chúng.
Vừa qua hai mẹ con Thanh Trúc tham gia ghi hình cho một gameshow truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên, cô công khai mẹ với công chúng.
Với Thanh Trúc, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mình.
Với Thanh Trúc, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mình.
Thanh Trúc nghẹn ngào chuyện gia đình tan vỡ, túng thiếu, mẹ lầm lũi nuôi con - 8
Thanh Trúc nghẹn ngào chuyện gia đình tan vỡ, túng thiếu, mẹ lầm lũi nuôi con - 9
Thanh Trúc nghẹn ngào chuyện gia đình tan vỡ, túng thiếu, mẹ lầm lũi nuôi con - 10

Phương Nhung