"Ốc đảo xanh" trong lòng Sài thành

(Dân trí) - Tháng 6 này trở lại thành phố mang tên Bác thật may vì không phải chứng kiến cảnh triều cường gây ngập lụt. Những cơn mưa bất chợt giúp làm dịu đi cái nóng mùa hè, quán xá sáng sớm vắng vẻ hơn bởi fan bóng đá sau cả đêm cuồng nhiệt còn tranh thủ chợp mắt lấy lại sức…

Chúng tôi chọn hướng "chui" hầm Thủ Thiêm để được hưởng ngay cảm giác mới mẻ - đi dưới lòng sông Sài Gòn, vòng qua khu vực Ba Son đang khá ngổn ngang như một đại công trình xây dựng hứa hẹn một khu vực mới sầm uất nữa bên sông …

Gương mặt thành phố chỉ qua vài năm đã có nhiều nét mới khiến người chẳng mấy khi hành phương Nam như tôi cảm thấy vừa quen vừa lạ.

Nhịp sống vẫn hối hả tại đô thị từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông này nhưng tốc độ chung dường như được chính con người kìm bớt lại để ai đó ước muốn đều có thể sống chậm hơn... Đã xuất hiện thêm nhiều "lá phổi mini" ngay trong thành phố, đó là những ốc đảo xinh xắn cùng những góc xanh trên mỗi con đường, hẻm phố, khu chung cư…

"Ốc đảo xanh" trong lòng Sài thành - 1
Vườn Babylon... không treo của nhà chị Tr. ở quận Tân Bình
Vườn Babylon... không treo của nhà chị Tr. ở quận Tân Bình

Góc nhỏ xanh xanh được cư dân Sài Gòn tạo nên ngay trong hoặc xung quanh ngôi nhà của mỗi gia đình, như kiểu vườn Babylon… không treo trên sân thượng nhà một chị bạn tôi vốn là nữ quân nhân tại quận Tân Bình, cung cấp đủ rau củ và hoa tươi cho nhu cầu sử dụng quanh năm của 4 nhân khẩu. Chỉ vào thùng ủ phân hữu cơ được đậy điệm cẩn thận ngay góc vườn, chị bật mí "đó là bí quyết để có rau xanh, trái ngọt".


View xanh từ cửa ra sân nhà chị L.P ở khu biệt thự Tấn Trường, phường Phú Thuận

View xanh từ cửa ra sân nhà chị L.P ở khu biệt thự Tấn Trường, phường Phú Thuận

Góc xanh thư giãn theo cách khác được gia đình một người bạn nữa ở khu biệt thự Tấn Trường, phường Phú Thuận tạo nên thông qua view mát mắt từ mọi góc nhìn: qua cửa sổ, cửa ra vào dẫn tới vuông đất nhỏ bên kia đường trồng rau muống cạn lá xanh, thân nâu sậm trông rất bắt mắt sau cơn mưa rào vừa dứt.

"Ốc đảo xanh" trong lòng Sài thành - 4
"Ốc đảo xanh" trong lòng Sài thành - 5
Rau sạch làm đậm đà thêm những món ăn ngày gặp gỡ, bên sắc màu chè mâm ngọt ngào
Rau sạch làm đậm đà thêm những món ăn ngày gặp gỡ, bên sắc màu chè mâm ngọt ngào

Không mất nhiều công đi chợ, những bữa ăn gặp gỡ ấm cúng tình bạn của chúng tôi cũng đủ sắc màu thực phẩm sạch cây nhà lá vườn: rau sống ăn kèm bún thịt nướng, nộm rau muống thịt bò (bò bóp thấu), rau tươi thập cẩm nhúng lẩu cá thát lát… Món chè mâm có tới 13 loại dành để tráng miệng thành ra… gần ế.

Trong không gian đâu đâu cũng đã có nhiều sắc xanh hơn ấy, những món ngon Sài Gòn hủ tiếu, bún mắm, cơm tấm, bánh xèo, bún bò viên ... như càng đậm đà hương vị hơn.

Không gian xanh tại Lan Anh Village
Sài Gòn cà phê sữa đá
Cầu Thủ Thiêm trên sông Sài Gòn
Cầu Thủ Thiêm trên sông Sài Gòn

Thật thú vị khi lại được thưởng thức "Sài Gòn cà phê sữa đá" tại một trong những ốc đảo xanh mới của thành phố - Lan Anh Village - xế phía dưới chân cầu Thủ Thiêm với những tòa nhà trắng xinh xắn bao quanh là vườn cây, tiểu cảnh… bên bờ sông Sài Gòn lộng gió.

"Ốc đảo xanh" trong lòng Sài thành - 10

Không gian xanh Thảo Điền - quận 1 mới của Sài Gòn

Không gian xanh Thảo Điền - quận 1 mới của Sài Gòn

Hoặc thả lỏng mình theo tiếng chim hót ríu ran giữa không gianh xanh mướt ở khu vực Thảo Điền - "quận Nhất mới" của Sài Gòn, với những tòa nhà mang dáng dấp biệt thự Pháp ẩn hiện bên cỏ cây hoa lá, xem ra đặc biệt thu hút những người trẻ năng động và ưa khám phá.

"Ốc đảo xanh" trong lòng Sài thành - 12

Hoặc tới Chateau Phú Mỹ Hưng tranh thủ tận hưởng bầu không khí mát lành được chuyển tải về từ biển và rừng phòng hộ Cần Giờ, tạo thêm một khu nghỉ dưỡng Xanh giữa lòng đô thị.

Các bạn trẻ rất yêu thích được thả bước trên phố đi bộ đêm trên đường Nguyễn Huệ
Các bạn trẻ rất yêu thích được thả bước trên phố đi bộ đêm trên đường Nguyễn Huệ

Khi màn đêm buông xuống có lẽ không còn gì tuyệt vời hơn là được đắm mình trong không khí âm nhạc đường phố trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng nhóm bạn trẻ thưởng thức ly trà sữa trước khi theo thang máy leo lên tầng thượng của tòa nhà Bitexco cao nhất TPHCM.

Thưởng thức món kem Ý trên tầng 50 toà nhà Bitexco Sài Gòn
Thưởng thức món kem Ý trên tầng 50 toà nhà Bitexco Sài Gòn
"Ốc đảo xanh" trong lòng Sài thành - 15

Từ đây có thể lướt tầm mắt bao quát gần như toàn cảnh đô thị về đêm lấp lánh ánh đèn màu lung linh, huyền ảo… Sài Gòn thành phố tôi yêu...

Bài: Thanh Nguyễn

Ảnh: Hien Rio - Minh Nguyệt