Xuất hiện bộ phim “vượt mặt” siêu phẩm “Cô dâu 8 tuổi” của Ấn Độ

(Dân trí) - Sau hai tuần công chiếu, “Xà nữ báo thù” đã đoạt luôn vị trí thứ nhất và giữ vững “phong độ” này vào các tuần sau đó. Đặc biệt, vào đầu tháng 3/2016, rating của phim đã cán mốc 6.3, phá vỡ kỉ lục chỉ số người xem cao nhất dành cho hạng mục phim truyền hình.

Từ lâu phim truyền hình Ấn Độ đã bị gắn cái mác phim quá nhiều tập, dài lê thê với những cảnh quay hiệu ứng chậm (slow motion) khiến người xem phát mệt thì phim sắp tới sẽ có bộ phim làm thay đổi cách nhìn này.

Nếu đa phần các phim truyền hình Ấn phát sóng tại Việt Nam kéo dài từ mấy trăm tập, thậm chí cả ngàn tập thì “Xà nữ báo thù” chỉ vỏn vẹn có 63 tập, phim có tiết tấu nhanh chứ không hề có các cảnh “slow motion” dai dẳng.

Có lẽ do thoát khỏi lối mòn này mà ngay trong tuần công chiếu đầu tiên tại Ấn “Xà nữ báo thù” nhanh chóng đạt được tổng số 19.8 triệu người xem. Vượt xa bộ phim đầu bảng bấy giờ là” Kumkum Bhagya”, còn phim “Badlika Vadhu” (Cô dâu 8 tuổi) thời gian gần đây lại rớt mạnh, chỉ số người xem (rating) chỉ còn 0.5 đứng cuối bảng và văng ra khỏi Top 10 chương trình yêu thích nhất của người Ấn. (Theo báo cáo Television Rating Point của tổng cục thống kê BARC Ấn Độ).

Bộ phim từng làm cho khán giả truyền hình Ấn đứng ngồi không yên.
Bộ phim từng làm cho khán giả truyền hình Ấn "đứng ngồi không yên".

Và sau hai tuần công chiếu, “Xà nữ báo thù” đã đoạt luôn vị trí thứ nhất và giữ vững “phong độ” này vào các tuần sau đó. Đặc biệt, vào đầu tháng 3/2016, rating của phim đã cán mốc 6.3, phá vỡ kỉ lục chỉ số người xem cao nhất dành cho hạng mục phim truyền hình. Ở một đất nước có dân số đông thứ hai như Ấn Độ thì đó là chỉ số rating “khủng” chưa từng có trong lịch sử phim truyền hình Ấn.

Truyền thông Ấn cũng từng đưa tin về 2 mẹ con vùng Lucknow lén bật tivi xem cho hết 2 tập phim “Xà nữ báo thù” ngay chính trong đám tang của đứa con trai 45 tuổi của mình. Câu chuyện đã gây sốt trên toàn Ấn Độ.

Sau một năm trăn trở tìm ý tưởng cho phim, Color TV đã mời nhà phù thuỷ Ekta Kapoor, một trong những nữ biên kịch, chỉ đạo nghệ thuật lừng danh nhất giới giải trí Ấn Độ để hợp tác. Và sau 15 năm, cô lại một lần nữa dùng những câu chuyện huyền thoại xoay quanh linh vật Rắn hổ mang trong “Xà nữ báo thù” để đưa khung giờ vàng của Color lên vị trí đầu bảng, phá vỡ chính kỳ tích mà cô đã lập ra vào 15 năm trước đây cùng đài truyền hình Starplus.

Phim đan xen những cảnh trong truyền thuyết và thực tại.
Phim đan xen những cảnh trong truyền thuyết và thực tại.

Phim “Xà nữ báo thù” quy tụ dàn sao khủng nhất Ấn Độ như: Mouni Roy, Adaa Khan, Arjun Bijlani… Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên kỳ cựu Sudha Chandran. Bà là một trong những giai thoại trong làng giải trí Ấn. Sau khi bị mất một chân do bị nhiễm trùng trong phẫu thuật, với nghị lực phi thường, bà không chỉ đi lại bình thường mà còn có thể nhảy múa và biểu diễn với bàn chân giả của mình. Khi xem phim, không ai ngờ được rằng bà là người khuyết tật. Nghị lực vươn lên của bà còn được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh, và cả 2 lần đều nhận được nhiều giải thưởng lớn. Chính trong hoàn cảnh khó khăn đã giúp Sudha Chandran khắc hoạ chân thật một Yamini đa nhân cách trong phim này.

Phim là sự pha trộn nét truyền thống Ấn và phương Tây hiện đai. Là câu chuyện đan xen giữa thực tại và quá khứ với vẻ huyền bí đầy ma mị về người rắn và mối thù gia tộc. Phim có nội dung đặc sắc, góc quay đẹp, âm nhạc hay đã không làm phụ lòng khán giả xem đài. Phim đã đạt giải thưởng phim xuất sắc nhất (best show) năm 2016 tại Ấn Độ.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp.
Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp.

“Xà nữ báo thù” kể về người rắn và mối thù gia tộc, từ bao đời dòng dõi người rắn có nhiệm vụ giữ đá quý ‘Nagmani’ khỏi kẻ thù và con người tham lam. Nhưng không may, vào một đêm trăng sáng, 5 tên trộm đã đột nhập vào được ngôi đền, giết chết người rắn và cướp đi viên ngọc.

Để trả mối thù truyền kiếp này, hai chị em người rắn là Shivanya (con gái của người canh giữ viên ngọc) và Sesha quyết tâm tu luyện thành người để trả thù cho cha mẹ mình. Thời cơ đến khi họ biết được danh tính của những kẻ trộm đã sát hại cha mẹ họ năm xưa chính là người trụ cột của gia tộc Raheja và bạn bè của ông. Hai chị em cô quyết tâm bước vào gia đình Raheja dưới thân phận là người giúp việc để báo thù. Họ cùng nhau lập ra những kế hoạch hoàn hảo để giăng bẫy kẻ thù. Nhưng những kẻ thủ ác năm xưa vẫn tiếp tục lập mưu để khai thác giá trị của viên ngọc và tìm mọi cách diệt trừ người rắn.

Bộ phim sau khi phát sóng đã vượt mặt cả phim Cô dâu 8 tuổi.
Bộ phim sau khi phát sóng đã "vượt mặt" cả phim Cô dâu 8 tuổi.

Trớ trêu thay, trong quá trình tiếp cận để báo thù, Shivanya đã trở thành vợ của con trai kẻ thù - Rithik và được anh hết lòng thương yêu. Kể từ đây, cô vướng phải vô vàn rắc rối giữa tình yêu và thù hận. Họ sẽ hạnh phúc không? Liệu tình yêu, mối thù truyền kiếp sẽ đi tới đâu khi sự thật vỡ lẽ…

Mượn câu chuyện thần thoại Ấn Độ, bộ phim đề cao tình yêu chân thật, lên án những tư thù cá nhân, ích kỉ của con người. Phim có những cảnh quay lãng mạn trữ tình như trong các bộ phim ngôn tình; xen kẽ những cảnh quay huyền bí, đầy ma mị, cộng với âm nhạc và điệu nhảy đặc trưng qua mỗi tập phim chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả xem truyền hình những thước phim sống động, rực rỡ, mang đậm chất thiêng liêng của vùng đất Ấn nhiều bí ẩn.

Hà Tùng Long