Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ

(Dân trí) - Diễn viên Trung “ruồi”, gương mặt quen thuộc của Táo Quân đã khiến nhiều người xem vừa cười nghiêng ngả, vừa chảy cả nước mắt với tiểu phẩm xúc động về chữ “hiếu”.

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 1.

Mới đây, ca sĩ Bằng Kiều, Duy Mạnh, Bảo Anh, Châu Khải Phong, nhóm hài Trung “ruồi” đã cùng khuấy động không khí tết sớm tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 2.

Ca sĩ Bằng Kiều tâm sự, dù rất thích thú xem trận bóng của giải đấu Asian Cup 2019 nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ. Và trong lúc đang ngồi ở hậu trường chờ biểu diễn, anh vẫn liên mục mở điện thoại để cập nhật kết quả trận đấu. Điều này khiến các bạn diễn như: Duy Mạnh, Bảo Anh… cũng háo hức và hồi hộp theo.

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 3.

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết, biểu diễn trong những chương trình chào xuân đem đến cho anh rất nhiều cảm xúc. Bởi tết là thời điểm những nghệ sĩ như anh bận rộn nhất, rất hiếm khi anh được một cái tết trọn vẹn bên gia đình.

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 4.
Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 5.

Đêm nhạc “Nơi tình yêu bắt đầu” đưa người nghe chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào, đầy ý xuân với các ca khúc: Thì thầm mùa xuân, Đón mùa xuân về, Nơi tình yêu bắt đầu, Tình em đại dương, Dù chỉ là người tình...

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 6.
Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 7.
Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 8.

Bảo Anh, Châu Khải Phong… cũng khuấy động không khí mùa xuân bằng những giai điệu đầy sôi động như: Đón xuân, Như hoa mùa xuân...

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 9.

Nhiều câu chuyện xuân thú vị cũng được MC xinh đẹp Phí Thùy Linh chuyển tải sống động trên sân khấu.

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 10.

Sự hiện diện của nhóm hài Trung “ruồi” - một trong số các gương mặt quen thuộc của chương trình “Táo Quân” với tiểu phẩm do mình chấp bút cũng mang đến nhiều tiếng cười và nhiều giọt nước mắt.

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 11.

Tiểu phẩm hài kịch này do Trung “ruồi” chấp bút, nói về chữ hiếu của những người con đối với cha mẹ của mình. Dẫu vất và khó khăn cha mẹ vẫn nuôi những đứa con khôn lớ, nhưng liệu những đứa con ấy khi đủ đầy thì có nuôi được cha mẹ không? “Hình tượng người cha hết lòng vì con cái trong tiểu phẩm được Trung lấy từ chính hình tượng của bố mình”, Trung “ruồi” chia sẻ.

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 12.

Góp mặt trong chương trình Táo Quân năm nay, Trung “ruồi” sẽ tham gia một vai diễn mang đến nhiều yếu tố bất ngờ. “Năm nay vẫn chưa phải là Táo nhưng biết đâu có khi còn cao hơn Táo thì sao”, Trung “ruồi” cười. Nam diễn viên bảo cuối năm cũng là lúc bận rộn nhất nhưng đã thành thông lệ, năm nào hai mẹ con anh cũng đón giao thừa với nhau.

Trung “ruồi” khiến khán giả vừa cười vừa khóc với tiểu phẩm về mẹ - Ảnh 13.

“Kể cả khi tôi phải đi diễn thì cũng đưa mẹ đi cùng rồi hai mẹ con về thắp hương giao thừa muộn. Khi người ta sum họp gia đình thì mình đi diễn khắp nơi. Trên sân khấu nghệ sĩ nào cũng “cháy” hết sức để mang lại tiếng cười ngày xuân cho khán giả, nhưng khi xuống cánh gà, nhìn gia đình họ quây quần cũng nghĩ mẹ đang ở nhà một mình. Buồn. Trong buồn có vui, trong vui có buồn, mâm cơm có ruồi thì không được nhưng có Trung ruồi thì cũng vui”, anh hài hước.

Hà Tùng Long

Ảnh: Tú Art