Nhạc sĩ Bảo Chấn lần đầu chia sẻ cú sốc khiến ông rút lui khỏi âm nhạc gần 20 năm

(Dân trí) - Từ năm 2009, nhạc sĩ Bảo Chấn đột ngột rút lui khỏi các hoạt động âm nhạc. Mới đây, lần đầu ông tiết lộ lý do ông rút lui khỏi âm nhạc bởi sự ra đi của em trai Bảo Phúc khiến ông mất đi một người em thân và mất luôn cả cộng sự ăn ý trong âm nhạc.

Chiều ngày 26/11, tại TPHCM nhạc sĩ Bảo Chấn đã có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về album về những tình khúc của nhạc sĩ Bảo Chấn do ca sĩ Nguyễn Hải Yến chọn lọc và thể hiện. Có thể nói đây là sự trở lại lần đầu tiên của ông trong suốt gần 20 năm rời xa âm nhạc.

Ở tuổi gần 70, nhạc sĩ Bảo Chấn vẫn hóm hỉnh khi chia sẻ về những câu chuyện thú vị xoay quanh cảm hứng sáng tác trong âm nhạc của ông.
Ở tuổi gần 70, nhạc sĩ Bảo Chấn vẫn hóm hỉnh khi chia sẻ về những câu chuyện thú vị xoay quanh cảm hứng sáng tác trong âm nhạc của ông.

Trong buổi gặp gỡ cùng truyền thông, lần đầu tiên nhạc sĩ chia sẻ về lý do thật sự khiến ông hoàn toàn rút lui khỏi con đường âm nhạc và sáng tác. Nhạc sĩ Bảo Chấn cho biết, nhiều người cho rằng ông vì cú sốc trong âm nhạc về việc đạo nhạn nên rút lui, nhưng nguyên nhân thật sự hoàn toàn khác, và đây là lần đầu tiên ông đồng ý chia sẻ. Đó là vì sự ra đi đột ngột của em trai - nhạc sĩ Bảo Phúc vào năm 2009.

“Tôi và em trai Bảo Phúc chia sẻ rất nhiều thứ, viết nhạc phim tôi biết cái gì tôi chỉ nó, nó biết gì cũng truyền đạt lại cho tôi. Ngoài tình huyết thống chúng tôi còn là đồng nghiệp rất sâu sắc. Hai anh em chúng tôi làm việc chung với nhau 8 năm trong ban nhạc ở phòng trà. Chỉ cần nhìn, chúng tôi hiểu nhau sẽ đánh bài gì, một sự kết hợp rất ăn ý", nhạc sĩ Bảo Chấn chia sẻ về tình cảm của ông và em trai.

Trước đó tôi bị nhát “dao đời” thì rất bình thường, nhưng khi em trai tôi mất đi, tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi không còn động lực để nối tiếp sự nghiệp. Khi không còn Bảo Phúc tôi bỏ hẳn luôn. Không còn hứng thú, động lực… không còn người để chia sẻ nên tôi buông bỏ là vậy. Nỗi mất mát ruột thịt, tri kỷ nên tôi bị hẫng đi, tôi bỏ luôn”.
"Trước đó tôi bị nhát “dao đời” thì rất bình thường, nhưng khi em trai tôi mất đi, tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi không còn động lực để nối tiếp sự nghiệp. Khi không còn Bảo Phúc tôi bỏ hẳn luôn. Không còn hứng thú, động lực… không còn người để chia sẻ nên tôi buông bỏ là vậy. Nỗi mất mát ruột thịt, tri kỷ nên tôi bị hẫng đi, tôi bỏ luôn”.

Ông còn chia sẻ thêm,trong khoảng thời gian gần 20 năm qua ông vẫn viết nhạc nhưng không phổ biến. Ông cho rằng, các ca khúc của ông thời điểm sau này giọng điệu cũng khác thời trước nên không chắc còn như xưa. "Phân nửa bài hát có hình bóng em trai mình trong đó. Tôi sụp đổ vì em ruột mất, đến giờ tôi vẫn không quên được nỗi đau này, thỉnh thoảng tôi còn nằm mơ thấy Bảo Phúc”, nhạc sĩ Bảo Chấn chia sẻ thêm.

Nhạc sĩ Bảo Chấn lần đầu chia sẻ cú sốc khiến ông rút lui khỏi âm nhạc gần 20 năm

Sau gần 20 năm rời xa các hoạt động âm nhạc, và rất hiếm khi xuất hiện, mới đây nhạc sĩ Bảo Chấn quay trở lại khi ca sĩ Nguyễn Hải Yến chọn các ca khúc của nhạc sĩ Bảo Chấn để phát hành album.
Sau gần 20 năm rời xa các hoạt động âm nhạc, và rất hiếm khi xuất hiện, mới đây nhạc sĩ Bảo Chấn quay trở lại khi ca sĩ Nguyễn Hải Yến chọn các ca khúc của nhạc sĩ Bảo Chấn để phát hành album.

“Nguyễn Hải Yến & Những tình khúc Bảo Chấn” là sự chắt lọc cẩn thận 9 nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Chấn được Hải Yến yêu thích nhất, như: “Giấc mơ tuyệt vời”, “Nơi ấy bình yên”, “Cho anh ngủ trong trái tim em”, “Và cơn mưa tới”, “Một ngày mùa đông”...

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến tặng tranh chân dung của nhạc sĩ Bảo Chấn
Ca sĩ Nguyễn Hải Yến tặng tranh chân dung của nhạc sĩ Bảo Chấn

Nói về album “Nguyễn Hải Yến & Những tình khúc Bảo Chấn”, ông chia sẻ cơ duyên mà ông gặp Nguyễn Hải Yến và đồng ý để cô ra mắt album các tình khúc của mình: "Chuyện hay dở, bài này bài kia. Lý trí quá, nhiều khi quên mất con người nghệ sĩ trong tôi. Rồi một ngày kia, tôi nghe Nguyễn Hải Yến hát, những bài hát cũ, đã từng qua những giọng hát cũ, những giọng hát thời vàng son. Tuy nhiên, mọi so sánh trong tôi không còn nữa. Cái còn lại duy nhất đó là: hoài niệm! Những bài hát ngày xưa tôi hát ru con gái út của mình. Có tiếng sóng, có tiếng chim, có tiếng chuông ngân, có hoa lá, cỏ cây… Tôi đã bỏ quên một giá trị rất lớn: Khoảnh khắc! 40 năm từ khoảnh khắc ngân nga điệu tâm hồn mình để ru con… đến khoảnh khắc nghe lại những thanh âm cũ từ giọng hát bằng tuổi con mình, tôi hiểu giá trị của cảm xúc. Khoảng khắc có cảm xúc riêng, khi nó đánh thức mình, sẽ khiến lòng ta xao động vô cùng”.

Băng Châu