Mang Vespa đám cưới chuột về Đông Hồ

Họa sĩ trẻ Bàng Nhất Linh mới đây đã trình làng tác phẩm mới nhất của anh, Đám cưới chuột– một bức tranh dân gian Đông Hồ rất nổi tiếng, được vẽ trên xe Vespa LX 125 ie. Và điều ý nghĩa nhất của tác phẩm này là nó được trưng bày ngay tại làng tranh Đông Hồ.

Chiếc Vespa Đông Hồ đang về thăm quê hương Đám cưới chuột.
Chiếc Vespa Đông Hồ đang về thăm quê hương Đám cưới chuột.

Sáng 24 tháng Chạp, Bàng Nhất Linh và một nhóm bạn trẻ mê Vespa và nghệ thuật đã đi chiếc xe này về làng tranh Đông Hồ. Tại đây, họ gặp nghệ nhân tranh nổi tiếng của làng Đông Hồ, Nguyễn Đăng Chế. Ông đã trò chuyện về tranh Đông Hồ, lịch sử hình thành của làng tranh, chất liệu và cách in tranh… Sau câu chuyện, nghệ nhân đã 84 tuổi này được một phen bất ngờ khi chiêm ngưỡng chính bức tranh Đám cưới chuột mà ông vừa đề cập rất kỹ xuất xứ, ý nghĩa và tính nghệ thuật đã được vẽ lên một chiếc xe máy mà giới trẻ Việt đang đất ưa chuộng. Ông đã hết lời khen ngợi tác phẩm này. Ông đánh giá rằng ý tưởng vẽ tranh Đông Hồ là một ý tưởng khá mới mẻ và truyền tải được thông điệp dân gian trong một sản phẩm hiện đại.

Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm với chiếc xe trên bờ đê sông Đuống trước khi ghé vào Đông Hồ.
Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm với chiếc xe trên bờ đê sông Đuống trước khi ghé vào Đông Hồ.

Họa sĩ Bàng Nhất Linh chọn 2 tác phẩm nổi tiếng của làng tranh Đông Hồ là Đám cưới chuột và Vinh hoa – Phú Quý để cách điệu lại. Anh đã tự học và miệt mài vẽ trong vòng một tháng. Nhất Linh quyết định chọn màu đỏ để hợp với không khí Xuân về và anh cũng tỉ mẩn vẽ bằng tay tất cả những chi tiết khó nhất trong tác phẩm này, từ những bố cục nhỏ cho đến những đường gân giấy sọc vàng để thể hiện thật nhất tinh thần tranh Đông Hồ trên giấy điệp. Linh còn sử dụng vàng lá cho bức tranh này.

Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm với chiếc xe trên bờ đê sông Đuống trước khi ghé vào Đông Hồ.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế  nói về ý nghĩa của những bức tranh Đông Hồ, đặc biệt là Đám cưới chuột.

Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm với chiếc xe trên bờ đê sông Đuống trước khi ghé vào Đông Hồ.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế và họa sĩ Bàng Nhất Linh cùng thưởng thức tác phẩm Đám cưới chuột trên xe Vespa LX, họa tiết được vẽ rất cẩn thận.

Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm với chiếc xe trên bờ đê sông Đuống trước khi ghé vào Đông Hồ.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đề nghị Nhất Linh bán đấu giá chiếc xe để tranh Đông Hồ được nhiều người biết đến hơn. 

Được biết tác phẩm của Linh là sự hợp tác giữa anh và công ty Piaggio Việt Nam sau khi tranh Đông Hồ được mời trưng đón nhận khá nhiệt liệt tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới ở thành phố New York, Mỹ, trong hai ngày 25-26/1 vừa qua. Chương trình này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa châu Á nhân dịp Tết Âm lịch Quý Tỵ và tranh Đông Hồ được vinh dự chọn giới thiệu tại đây, bên cạnh áo dài truyền thống Việt Nam.

Hà Anh