Lê Dương Bảo Lâm hóa thân phù thủy hành hạ Biệt Đội X6

(Dân trí) - Chàng diễn viên đã có dịp quậy tưng dàn ‘ma cũ’ của Biệt Đội X6 khi hóa trang làm phù thủy (đeo mặt nạ, áo choàng, cưỡi chổi….) và bắt mọi người đoán tên.

Lê Dương Bảo Lâm hóa thân phù thủy hành hạ Biệt Đội X6 - 1

Ngoại trừ đội trưởng Lan Trinh, bốn thành viên Cát Tường, Kiều Minh Tuấn, Baggio, Sĩ Thanh sẽ phải đoán ra khách-mời-là-ai bằng không sẽ nhận các hình phạt ‘khủng khiếp’.

Với luật chơi của Biệt Đội X6, Miko Lan Trinh được khách mời hành trình trước đó (Quốc Thuận) trao quyền làm đội trưởng lần này. Đây là “lần đầu” sau một thời gian dài nữ ca sĩ được nắm giữ ‘cây búa quyền lực’ và cô hứa sẽ ‘ác nhất có thể’ và tích cực “phạt nặng, tra tấn” các thành viên.

“Trước khi tham gia, Lâm đã xem lại các hành trình trước nên có cái nhìn chi tiết các thành viên: chị Tường có tuổi, mạnh bạo; Kiều Minh Tuấn gian manh xảo trá; Baggio thông minh, quyến rũ, cao to, vạm vỡ, mỗi tội hơi nhiều mỡ. Sĩ Thanh dễ thương đáng yêu hài hước.” – nam diễn viên đắn đo khi chọn đồng đội.Sáu thành viên chia thành hai đội và thi đấu đối kháng trực tiếp lẫn nhau. Đội thắng sẽ được ăn-ngon-mặc-đẹp. Đội thua trừ việc phải nhịn đói còn phải thực hiện các hình phạt theo yêu cầu của bên thắng cuộc.

Do không ai đoán đúng, thế nên Lê Dương Bảo Lâm được quyền chọn hai thành viên về chung đội (đội còn lại do Lan Trinh làm đội trưởng).“Chiến trường” đầu tiên của cả hai đội là trên xe buýt. Tất cả sẽ được BTC đưa lên một tuyến xe buýt và thi đấu để lấy các gợi ý về địa điểm đến.

Áp lực về thời gian buộc hai đội phải cố gắng nếu không muốn lố trạm (chưa biết tại đâu). Nếu xuống sai bến, các thành viên phải tự đi bộ đến đích.