Ca sĩ Thanh Cường gây xúc động khi tiết lộ về quãng thời gian bệnh nặng

(Dân trí) - Nam ca sĩ điển trai, xuất thân từ công việc người mẫu gây xúc động lúc tiết lộ về quãng thời gian đầy khó khăn khi lâm bệnh nặng tưởng chừng khó qua khỏi, hay làm cửu vạn bốc hàng ở chợ vải hàng đêm để nuôi em trai ăn học.

Thanh Cường sinh năm 1992 tại Hải Dương, là ca sĩ thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, hiện đang là sinh viên Thanh nhạc năm thứ 3 hệ đại học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Tại buổi giới thiệu album “Cho một cuộc tình lỡ” mới đây tại Hà Nội, nam ca sĩ chia sẻ, ban đầu gia đình phản đối anh theo đuổi con đường ca hát. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có tiền ăn học, anh đã phải xoay sở đủ nghề, từ chạy xe ôm đến bốc vác.

“Toàn bộ số tiền làm album đầu tiên, “Bài ca doanh nhân” do tôi chắt chiu từ việc đi bốc vác vải ở chợ Sài Đồng. Thấy dáng tôi to cao nên bác bảo vệ khu chợ cứ có việc là gọi. Có ngày bốc vác từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đêm, bữa trưa lót dạ bằng chiếc bánh mì”, ca sĩ Thanh Cường chia sẻ.

Ca sĩ Thanh Cường chia sẻ gây xúc động tại buổi giới thiệu album Cho một cuộc tình lỡ ngày 1/11 tại Hà Nội.
Ca sĩ Thanh Cường chia sẻ gây xúc động tại buổi giới thiệu album "Cho một cuộc tình lỡ" ngày 1/11 tại Hà Nội.

Trước khi ra mắt album “Cho một cuộc tình lỡ”, Thanh Cường cũng gặp nhiều khó khăn khi bị tràn khí màng phổi, tình trạng nguy kịch. Anh kể: “Sau khi trải qua phẫu thuật, có lúc tôi tưởng mình đi rồi. Phổi co lại gần như không thể thở nổi. Nếu lúc đó tôi buông xuôi chắc là xong rồi, nhưng lại nghĩ mình đã mổ xong thì tội gì không sống”.

Khi được hỏi vì sao cho đến thời điểm này mới giới thiệu “Cho một cuộc tình lỡ” trong khi album hoàn thiện từ khá sớm, anh thẳng thắn cho biết nhận giải Tư cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội chính là động lực để anh giới thiệu sản phẩm mới tới khán giả. Cách đây không lâu, anh cũng đã phát hành MV “Tuyết rơi mùa hè”.

NSƯT Hồng Liên đến chia vui với nam ca sĩ.
NSƯT Hồng Liên đến chia vui với nam ca sĩ.

Album được lấy tên “Cho một cuộc tình lỡ” với tâm sự của chàng ca sĩ về những hoài niệm mà mình đã trải qua, ở đó có những lưu luyến tình cảm và cả những suy tư của chàng trai 27 tuổi về cuộc sống.

Album với 9 ca khúc đều đã rất quen thuộc, chủ yếu là những bản nhạc xưa trữ tình lãng mạn như: “Mùa thu cho em” (Ngô Thụy Miên), “Đường xưa”, “Em đã thấy mùa xuân chưa” (Quốc Dũng), “Cuộc tình đã mất” (Xuân Vinh), “Say” (Lam Phương)…

Nguyễn Hằng