1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xung quanh việc bắt giữ “đại gia” của làng sách lậu

(Dân trí) - Sau ba tháng thực hiện chuyên án, Công an Hà Nội đã bắt được “trùm” sách lậu Phạm Anh Dũng. Theo lãnh đạo phòng PA25, thành công của chuyên án không chỉ ở việc thu về con số khổng lồ 15 tấn sách lậu mà còn ở chỗ đã bắt được tận tay “đại gia” sách lậu đang... chở sách lậu.

Tại buổi họp báo chiều nay 1/10, Trung tá Đinh Hữu Tân, Phó trưởng phòng Bảo vệ an ninh nội bộ và văn hoá tư tưởng (PA25) - Công an Hà Nội cho biết, “trùm” sách lậu Phạm Anh Dũng (còn gọi là Dũng “béo”, sinh năm 1974, quê quán Thường Tín, Hà Tây) đã từng nhiều lần bị gọi lên PA25 sau khi một số “chân rết” làm sách lậu của hắn bị phát hiện. Tuy nhiên, sau mỗi lần đó, Dũng lại được cho về bởi cơ quan công an chưa có những chứng cứ thuyết phục. Mánh khoé chính khiến Dũng thoát hiểm chính là các hợp đồng hắn thực hiện đều được kí kết bằng... miệng.

 

Ngày 28/9, Tổ kiểm tra CATP Hà Nội phát hiện Phạm Anh Dũng đi xe máy Honda Future BKS 29V4-2336 chở hai bao tải sách nên đã tạm giữ, đưa về công an phường Trung Hoà, Cầu Giấy. Phòng PA25 và PA24 (phòng An ninh điều tra) đã phối hợp với công an phường lập biên bản sự việc, phát hiện 200 cuốn sách không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc (nghi là sách lậu), trong đó có các cuốn “POWER POINT”, “Bóng đè”... Theo lãnh đạo chuyên án, rất hiếm khi Dũng chở sách, lần này có thể do có việc gấp nên Dũng mới đích thân chở sách.

 

Theo trung tá Đinh Hữu Tân, Phó trưởng phòng PA25, điều trăn trở nhất của những người phá “lò” sách lậu là mất mấy tháng lao tâm khổ tứ mới làm được những vụ qui mô lớn, nhưng mức xử phạt lại rất nhẹ.

 

Khung hình phạt trong trường hợp bị khởi tố theo điều 271 Bộ Luật Hình sự cũng chỉ từ 1-3 năm.

Khám nhà đối tượng đang ở tại ngõ Đình Đại, Bạch Mai, cơ quan công an lập biên bản, niêm phong tạm giữ 120 bao tải và 83 hộp các tông đựng 10 tấn sách. Khám xét tại cơ sở Dũng thuê đóng xén lậu và kho chứa sách còn thu thêm khoảng 5 tấn sách. Trong đó có những đầu sách như: “Bóng đè”, “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”, “Harry Potter”, “Rừng Na Uy”, các loại sách chứng khoán...

 

Qua sơ bộ khai thác, Phạm Anh Dũng khai nhận, số sách do CA Hà Nội tạm giữ đều là sách có nguồn gốc in sao lậu, do một đối tượng tổ chức sản xuất cho Dũng.

 

Sách của Dũng rẻ nhất Hà Nội!

 

Theo một cán bộ của PA25, Dũng được giới làm sách lậu tôn lên hàng “đại gia”. Không ít vụ sách lậu bị phát giác trước đây chỉ là “chân rết”, chưa phải đầu nậu gốc và qui mô như Dũng. Hắn là chủ mưu trong sản xuất và điều hành, phát hành, nắm giữ một thị trường rộng lớn là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

 

Dũng “béo” làm lậu nhiều đầu sách và ở bất cứ lĩnh vực, thể loại nào; nói cách khác, bất cứ sách nào bán chạy đều bị Dũng “luộc”. Đặc biệt, sách lậu của Dũng gần như rẻ nhất Hà Nội hiện nay.

 

Sự tinh vi của Dũng thể hiện ở chỗ quy trình làm khâu đầu không biết nơi làm khâu tiếp theo ở đâu. Dũng cũng sử dụng người nhà nắm giữ các vị trí “nhạy cảm” trong điều hành sản xuất và phát hành... Những người dân gần nhà Dũng cũng chỉ biết vào khoảng 2-3 giờ thường có tiếng xe đi vào nhà Dũng, nhưng không biết đó là xe gì.

 

Việc Dũng “béo” bị bắt giữ khiến không ít người trong giới làm sách phấn khởi. Nhiều người đã biết đến tiếng tăm của Dũng nhưng phải đến bây giờ mới được tận hưởng niềm vui Dũng sa lưới.

 

Hiện Công an Hà Nội đang đang tiếp tục củng cố chứng cứ để mở rộng vụ án và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phạm Anh Dũng theo điều 271 Bộ Luật Hình sự

 

Kim Tân