Xuân về lại nhớ các anh
(Dân trí) - Từ năm 1960 đến năm 1975, gần 93.000 thanh niên Hà Tĩnh nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trong số ấy có hơn 13.000 người đã anh dũng hi sinh. Cứ mỗi dịp Xuân về lại nhớ các anh!
Xin giới thiệu với bạn đọc một vài hình ảnh tại nghĩa trang liệt sĩ núi Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trước thềm năm mới Canh Dần.

Nắng ấm rực rỡ trên nghĩa trang Nầm (Hương Sơn), nơi an nghỉ của 820 liệt sĩ Hương Sơn và nhiều liệt sĩ ở những miền quê khác.

Xuân về những thế hệ sau lại đến thắp hương, dâng hoa trên phần mộ liệt sĩ. Trong ảnh, ông Đào Viết Tĩnh, ở thành phố Vinh (Nghệ An) cùng con trai thắp hương trước mộ anh trai là liệt sĩ Đào Viết Tịnh.

“Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ”… Nghĩa trang liệt sĩ núi Nầm có đến 442 ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên. “Tên anh đã thành tên đất nước”!

Trong kháng chiến giải phóng dân tộc, Hà Tĩnh có 504 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thuần ở Sơn Trà, Hương Sơn, trước bàn thờ ba con trai là liệt sĩ.

“Mồ anh hoa nở”: Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Tiến Sửu, hy sinh năm 1972, được thân nhân mang hoa đến viếng.
Lễ tri ân tại 72 nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị
Tối 11/2, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dâng hương và thắp nến ở 72 nghĩa trang liệt sĩ (gồm 6 vạn ngôi mộ liệt sĩ) trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, bến sông Thạch Hãn ở thành cổ Quảng Trị còn tổ chức lễ thả hoa đăng và một số hoạt động khác. ![]()
Đây là tấm lòng của người dân Quảng Trị dành cho những người đã nằm xuống vì Tổ quốc, mỗi dịp Tết đến Xuân về. (Yên Sơn) |
Minh Lý - Quang Đại