Quảng Nam:

Xót xa bà ngoại vứt thi thể cháu sơ sinh bên lề đường

(Dân trí) - Sau khi thấy cháu sơ sinh tử vong, bà ngoại quẫn trí, thay vì bế cháu về mai táng lại đem vứt bên lề đường. Sự việc gây xôn xao dư luận trên địa bàn xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) trong thời gian qua.

Sáng 5/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Mạc Văn Hào (Trưởng Công an xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) xác nhận sự việc trên là có thật.


Nơi thi thể bé sơ sinh bị vứt.

Nơi thi thể bé sơ sinh bị vứt.

Theo thông tin, trước đó, tối ngày 20/3/2017, sản phụ tên Cao Thị T. (SN 1987, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) nhập viện và sinh con tại đây. Tuy nhiên, thai nhi mới được 7 tháng tuổi và đã tử vong khi chưa kịp ra đời.

Thay vì đưa cháu về nhà mai táng, bà Nguyễn Thị Tr. (SN 1946, mẹ ruột chị T.) trong lúc quẫn trí và hoảng loạn đã vứt thi thể của cháu bé bên lề đường.

Nguyên nhân sâu xa của vụ việc, theo lời kể của bà Tr. là con gái bà đã ly dị chồng và một mình nuôi con nhỏ. Năm 2016, chị T. tiếp tục mang thai đứa thứ hai; ông Cao Văn C. (SN 1935, bố của chị T.) tra hỏi thì chị T. nói không cho biết cha của đứa trẻ là ai làm ông tức giận và sợ mang tiếng xấu trong làng.

Vì hoàn cảnh khó khăn cộng với việc nuôi con nhỏ nên hàng ngày chị T. phải đi làm thuê cho những người trong vùng để kiếm sống. Do làm việc nặng nên thai của chị T. bị ảnh hưởng và đã chuyển dạ sinh trước hai tháng.

Bà Tr. chia sẻ câu chuyện đau lòng với PV
Bà Tr. chia sẻ câu chuyện đau lòng với PV

Đến chiều tối ngày 20/3, chị T. bị đau bụng dữ dội nên được đưa vào Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức để sinh. Tuy nhiên, đứa trẻ chưa kịp chào đời đã tử vong; cháu bé sau đó bị bà ngoại vứt ở lề đường. Đến sáng ngày 21/3, người dân phát hiện và tình báo công an xã đến bảo vệ hiện trường và điều tra.

Xác định vụ việc tính chất nghiêm trọng, Công an xã Quế Thọ báo cáo lên Công an huyện Hiệp Đức và Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam cùng vào cuộc điều tra. Vào thời điểm trên không có ai đến nhận là người thân của cháu bé.

Cơ quan chức năng tiến hành xác minh các bệnh viện trong vùng để mong tìm ra người thân của đứa trẻ. Tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức xác nhận có một sản phụ tên Cao Thị T. (SN 1987, trú xã Quế Thọ) nhập viện và sinh con tại đây vào chiều tối ngày 20/3. Tuy nhiên, thai nhi 7 tháng tuổi đã chết khi chưa kịp ra đời.

Khi xác định được thân nhân của cháu bé, cơ quan chức năng đã đến nhà chị Cao Thị T. để xác minh. Tuy nhiên, khi đến nơi thì không có người phụ nữ này ở nhà mà chỉ bố mẹ của chị T. là ông Cao Văn C. và bà Nguyễn Thị Tr. Thấy có công an đến, biết không thể che giấu nên bà Nguyễn Thị Tr. đã thừa nhận mình là bà ngoại của đứa trẻ xấu số và cũng chính bà đã vứt thi thể cháu bé trong lúc hoảng loạn.

Theo bà Tr., vì đứa trẻ sơ sinh đã tử vong nên các y bác sĩ nói bà đưa cháu về nhà lo mai táng. Sau đó bà thuê xe đưa cháu về ngay trong đêm. Khi về đến nhà, bà bị chồng la mắng, chửi bới vì đứa trẻ là con hoang, không được phép mang vào nhà.

Một phần hoảng sợ vì đang bế đứa trẻ sơ sinh đã tử vong, một phần vì bị chồng chửi bới, quá hoảng loạn và quẫn trí, bà Tr. bồng đứa trẻ vứt bên lề đường rồi quay lại bệnh viện chăm sóc con gái. Đến sáng ngày 21/3, sau khi các cán bộ công an đến nhà nói chuyện, bà Tr. rất hối hận và nhận lại thi thể cháu bé để tổ chức mai táng.

Công Bính