Hà Tĩnh:

Xôn xao chuyện con chó trị giá 40 triệu đồng

(Dân trí) - Bị bắt quả tang ăn trộm chó giữa đêm khuya, Trần Văn Chiến (SN 1964, trú xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã lĩnh trọn một trận đòn nhừ tử, bị đốt xe máy và phải nộp phạt 40 triệu đồng để “chuộc” thân.

Từ hơn một năm nay, cả khối phố 1, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh liên tục bị mất trộm chó, gà. Các vụ trộm xảy ra liên tục đến nỗi nhà nào cũng chong đèn đêm để chống trộm. Đội bảo vệ xóm cũng mất ăn mất ngủ vì bị người dân phê bình là không làm tròn trách nhiệm.

 

Đêm khuya 29/4, người dân xóm 1 bỗng nghe tiếng xe máy vù qua lối xóm. Mọi ngã rẽ vào xóm lập tức được canh chừng cẩn trọng. “Đánh hơi” được sự truy bắt của dân làng, kẻ trộm chó hoảng hốt bỏ chạy và không may ngã xuống đường. Một trong 2 tên chạy thoát thân, tên còn lại bị bắt gọn cùng tang vật là 1 chú chó.

 

Kẻ trộm bị đánh không thương tiếc (gãy 3 xương sườn); chiếc xe máy nhãn hiệu Serius bị đốt cháy rụi. Đối tượng thừa nhận là một kẻ ăn trộm chó chuyên nghiệp, tên Trần Văn Chiến. Tên chạy trốn là Trần Văn Truyền, sinh năm 1981.

 

Dân làng yêu cầu Chiến phải mang 40 triệu đồng đến chuộc người, chuộc tội. Ngay trong đêm đó, người nhà Chiến đã chạy vạy được đủ số tiền, mang tới chuộc Chiến về.

 

Mọi chuyện tưởng đã xong, nhưng thông tin người dân khối phố 1 buộc kẻ trộm phải nộp 40 triệu đồng tiền “luật” lộ ra ngoài. Cơ quan điều tra đã vào cuộc. Hơn hai tháng nay, Công an phường Đại Nài đã có nhiều cuộc họp với người dân khối phố 1 hòng truy thu số tiền nói trên. Câu chuyện “chó đêm trị giá 40 triệu đồng” đã trở thành vấn đề thời sự nóng hổi tại đây.

 

Tại cuộc họp mới nhất vào chiều hôm qua, 1/7, phía cơ quan điều tra Công an phường Đại Nài khẳng định: “Việc người dân tổ chức truy bắt được tội phạm là điều rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, số tiền ép tội phạm nộp tiền là trái luật nên cần phải thu giữ để sung vào công quỹ”.

 

Về phía mình, người dân khối phố 1 lại kiên quyết giữ quan điểm cho rằng từ trước tới nay, số chó gà mà họ bị mất trộm đã quá nhiều nên phải truy phạt số tiền trên để bù lại. Số tiền này sẽ được chia đều cho những gia đình đã bị mất của và sẽ không có chuyện nộp lại tiền cho cơ quan điều tra. 

 

Cho đến thời điểm này, sự việc vẫn chưa đến hồi ngã ngũ.

 

Văn Dũng