1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xem cảnh “Lụt từ ngã tư đường phố” tái lập sáng nay

(Dân trí) - Trận mưa ngập sáng nay tại Hà Nội một lần nữa trở thành bối cảnh trọn vẹn để “thưởng thức” lại bài nhạc chế “Lụt từ ngã tư đường phố” mà Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long thể hiện rất thành công Tết qua. <i>Dân trí</i> mời bạn đọc xem, nghe và tự nghiệm…

Khung cảnh phố thành sông, “người và xe nối nhau bơi trên đường”, “hòa nhịp xe qua, nước cuộn sóng vô nhà ta”, “ai biết cống ngầm cải tạo xong đã thoát hay chưa”... hiển hiện trên từng bức ảnh, từng góc máy phóng viên Dân trí ghi lại sáng nay.
 
35 tuyến điểm ngập sâu, hàng trăm con đường tắc nghẽn, người dân lóp ngóp trong nước, các loại phương tiện biến thành thuyền đua… không biết đến khi nào Hà Nội hết cảnh “thành phố văn minh vẫn ngập mỗi khi trời mưa”… 

 
Ca khúc Lụt từ ngã tư đường phố được “chế” từ ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên “Từ một ngã tư đường phố”. Trong thời điểm ngập lụt thế này, bài hát “chế” vui xuất hiện, rất mong được nhạc sĩ Phạm Tuyên thứ lỗi. Và nhờ vào giai điệu dễ nhớ của ca khúc “gốc” khiến Lụt từ ngã tư đường phố ngay khi “ra mắt” (trong chương trình Gặp nhau cuối năm 2008) đã thu hút đông đảo người nghe.
 
Mời độc giả xem thêm phần biểu diễn của các nghệ sỹ Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý:
 
P.V