1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Xe dù vẫn tung hoành “chém” khách

(Dân trí) - Còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán và thời điểm này nhiều công ty ở Bình Dương, TPHCM mới cho công nhân nghỉ tết. Người lao động về quê ăn tết rất đông, lượng xe thì ít, chớp thời cơ đó các nhà xe đã thi nhau “chém” hành khách.

Xe dù bến cóc hoành hành

Dọc theo tuyến đường Xuyên Á và xa lộ Hà Nội tại những điểm như Đại học Nông lâm, Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, chân cầu vượt Sóng Thần… kẻ đứng người ngồi chờ xe về Bắc. Đa số họ là những công nhân làm việc trong các khu chế xuất mới được nghỉ tết.

Chỉ trong vòng 15 phút, đã thấy 4, 5 chiếc xe tấp vào mời khách. Chẳng cần “làm giá” gì, chỉ cần biết hành khách đó về địa phận của mình là mấy “tay lơ” đã kẻ xách đồ, kẻ kéo hành khách lên xe, cùng với giọng điệu như hối hả “nhanh lên công an, công an…”
 
Xe dù vẫn tung hoành “chém” khách - 1

Ba chiếc xe cùng lúc “tấp” bến cóc đón khách (ảnh: Vân Sơn).

Nhiều người hành nghề xe ôm và bán nước cũng trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhà xe, mồi chài được khách họ gom khách lại và điện thoại cho xe đến đón. Được biết mỗi hành khách như vậy được hưởng hoa hồng 20.000 đồng.

Theo ông Đàm Trọng Cường, Phó Giám đốc sở GTVT Bình Dương: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe dù bến cóc xuất phát từ chính ý thức của người dân. Do thói quen bắt xe dọc đường, người dân đã vô tình tiếp tay cho những hành vi phạm luật của nhà xe”.

Hầu hết những người bắt xe dọc đường đều không quan tâm tìm hiểu giá vé trong bến xe. Khi được hỏi về việc sao anh không đến bến mua vé, anh Hùng một người đang đón xe cho em về Thái Bình cho biết: “Ngày tết thì chỗ nào chẳng như chỗ nào…”

Cơ hội để… “chém” khách

Nhiều người đã ngậm ngùi không biết nên về hay ở khi thấy giá vé cao đến chóng mặt. “Về Hà Nội… nhiêu?” - một hành khách hỏi, nhà xe giơ lên 8 ngón tay, tương đương với 800.000 đồng.

Dường như không có giá nhất định nào khi những chiếc xe đã lăn bánh khỏi bến, giá cả là tùy hứng được chủ xe đưa ra bởi giá vé Sài Gòn Hà Nội tại bến xe Miền Đông chỉ là 570.000 đồng.

Tương tự như vậy giá vé của Thanh Hóa Nam Định, Ninh Bình… dao động trong khoảng 510 - 545.000 đồng nhưng khi bắt khách ngoài bến cũng nhảy vọt lên mức 750 - 800.000 đồng.
 
Xe dù vẫn tung hoành “chém” khách - 2

Cây xăng là nơi lý tưởng để đón khách (ảnh: Vân Sơn).

Trong bến xe Bình Dương giá cũng tương tự như bến xe Miền Đông nhưng khó có thể mua được vé đi trong ngày. Trong vai hành khách đi mua vé tôi hỏi một nhà xe chạy tuyến Hà Nội - Bình Dương được biết “Nếu mua vé trong bến thì phải ngồi ghế sắp (ghế 3 người) còn mua vé ngoài thì được ngồi ghế đôi”.

Tại bến xe Tân Đông Hiệp (huyện Dĩ An) các nhà xe tự… bán vé, tập trung ở đây chủ yếu là xe Thanh Hóa và Nam Định. Trong bến nhưng giá “chợ trời”, hỏi nhà xe CL (xe Thanh Hóa) được tài xế ra giá 750.000 đồng cùng câu: “Chuyến cuối rồi có đi thì chiều ra, nếu có xe máy thì vé xe bằng người… mà đặt cọc trước đi không có hết vé đấy”.

Nhiều người không chịu nổi giá xe khách nên tìm giải pháp giá rẻ để về quê. Họ liên hệ với các xe chở hàng và xe container với giá chỉ 250 - 300.000 đồng. Vừa đưa 2 người bạn đến cổng trường ĐH Nông lâm lên chiếc xe container, người thanh niên quay sang nói với bạn “tưởng có một vài người, ai ngờ trên đó đến cả chục mạng”.

Để hạn chế tình trạng xe dù bến cóc, ông Đàm Trọng Cường cho biết thêm: “Chúng tôi đã tổ chức các đội thanh tra, tuần tra liên tục trên các tuyến đường. Từ khoảng 20 tết trở lại đây trên địa đã xử lý đến hơn 100 vụ vi phạm của các nhà xe. Đối với các trường hợp tự ý tăng giá vé xét mức độ vi phạm nếu nghiêm trọng chúng tôi sẽ cấm xe lưu thông”.

Vân Sơn