1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xác trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi rác

(Dân trí) - Sáng 9/10, người thu gom rác tại địa bàn phường Tân Định, quận 1, TPHCM đã kinh hoàng phát hiện xác một thai nhi bị cột trong bọc nilon bỏ bên đường.

Người dân lo hậu sự cho bé trai xấu số
Người dân lo hậu sự cho bé trai xấu số

Theo ông Nguyễn Văn Sang (49 tuổi, người thu gom rác), khoảng 9h sáng nay, ông đẩy xe đi thu gom rác tại một con hẻm ở phường Tân Định. Khi gom túi rác trước một căn nhà trong hẻm 221 Trần Quang Khải bỏ lên thùng xe, ông thấy bên trong có vỏ chai nhựa nên mở ra để lấy bán ve chai.

Vừa mở túi rác, ông Sang kinh hoàng phát hiện xác một thai nhi bị bỏ lại. Qua kiểm tra, thai nhi này là một bé trai. Một số người dân trong hẻm đã dùng khăn quấn thi thể bé trai lại, đồng thời quyên góp tiền để lo hậu sự cho bé.

Công an phường Tân Định đã có mặt ghi nhận hiện trường, kết hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc, truy tìm người đã bỏ rơi cháu bé.
 
Đến 15h ngày 9/10, quan tài bé sơ sinh vẫn đang được đặt tại hẻm 362 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, chờ thủ tục từ chính quyền địa phương để đưa cháu bé về nghĩa trang Bình Hưng Hỏa hỏa táng.
Cháu bé được người dân địa phương giúp đỡ lo chu toàn hậu sự

Cháu bé được người dân địa phương giúp đỡ lo chu toàn hậu sự

Chị Lan, một người dân sống trong hẻm cho biết, ngay sau khi phát hiện  bé trai bị bỏ trong túi rác còn nguyên nhau rốn đã tử vong, người dân đã lo khâm liệm chu toàn và đặt thùng quyên góp để để lo hậu sự cho cháu.

Một cơ sở mai táng ở quận 8 đã giúp đỡ chiếc quách (quan tài) cho cháu. Đồng thời các vị sư chùa Thiên Long (quận Phú Nhuận) đã đến cầu siêu và đặt pháp danh cho cháu bé xấu số là “Từ Tâm” để cháu sớm được siêu thoát. Được biết sau khi hỏa táng, tro cốt cháu bé sẽ đưa về ngôi chùa này.

Nhiều người đã chung tay giúp đỡ lo hậu sự cho cháu bé.

Nhiều người đã chung tay giúp đỡ lo hậu sự cho cháu bé.

Trung Kiên - Vũ Lê