1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác minh vụ thanh niên bị gậy CSGT "va" vào mắt bị thương ở TPHCM

An Huy

(Dân trí) - Khi lái xe máy lách sang một bên để chạy khỏi chốt CSGT, anh N. bị gậy của một cán bộ "va" vào mắt bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 21/8, theo nguồn tin của Dân trí, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM (PC08) cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ đơn khiếu nại của anh Đ.N.N. (22 tuổi, quê Tiền Giang) về việc anh bị gậy của CSGT "va" vào mắt bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Xác minh vụ thanh niên bị gậy CSGT va vào mắt bị thương ở TPHCM - 1

Anh N. bị thương nặng ở vùng mắt phải nhập viện (Ảnh: NVCC).

Anh N. cho biết trưa 13/8, anh lái xe máy trên Xa lộ Hà Nội, hướng ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn.

Khi cách ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) khoảng 10m, anh bị một cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc ra hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, anh lách vào trong để chạy tiếp thì mắt trái "va" vào gậy của một cán bộ CSGT, bể kính cận.

"Chạy được khoảng 100m, mắt trái đau nhói và không thấy đường nên tôi dừng lại, nhìn vào gương thấy chảy máu. Tôi đi lại chỗ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ hỏi ai là người đánh nhưng không ai trả lời. Các anh bảo tôi đậu xe sang một bên rồi gọi xe ôm chở vào bệnh viện", anh N. nói.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức không có khoa mắt nên tài xế tiếp tục chở anh N. đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh).

Do là ngày chủ nhật, bệnh viện không có bác sĩ chuyên khoa nên anh N. tiếp tục đến Bệnh viện Mắt TPHCM cấp cứu trong tình trạng bị rách giác mạc.

"Chiều ngày xảy ra vụ việc, các anh CSGT có đến bệnh viện thăm hỏi nhưng không gặp. 2 ngày sau, CSGT quay lại bệnh viện và có hỏi thăm sức khỏe. Đến ngày 18/8, tôi về nhà nhưng mắt trái thị lực chỉ còn khoảng 30%", anh N. chia sẻ.

Anh N. đã gửi đơn khiếu nại đến Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM để đề nghị làm rõ vụ việc.