1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

TPHCM:

Xác định nghi can chém chết thanh niên tưới cây cảnh

(Dân trí) - Ngày 21/4, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã xác định được nghi can chém chết anh Nguyễn Văn Điệp (27 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) là Trịnh Kiên Cường (41 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Cường là một trong những tay anh chị “có số” ở đất Cảng mới vào TPHCM.

Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào chiều 30/3/2011, khi anh Nguyễn Văn Điệp đang đứng tưới cây cảnh trước nhà bà con tại số 166 đường Nguyễn Văn Khạ, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi thì bị tên Cường lao đến chém vào vùng cổ gây tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân của vụ án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Do người thân của anh Điệp là bà Đỗ Thị Bích Thịnh (57 tuổi, ngụ phường 3, Gò Vấp) có mượn của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn (56 tuổi) và bà Kiều Thị Mộng Vân (50 tuổi, cùng ngụ tại phường 14, Gò Vấp) giấy tờ nhà để mang đi cầm cố ngân hàng vay 132 lượng vàng.

Đến hẹn trả nợ mà bà Thịnh không thanh toán nên đầu năm 2009, vợ chồng ông Tuấn đã thưa kiện và được TAND quận Gò Vấp tuyên buộc bà Thịnh có trách nhiệm trả cho vợ chồng ông Tuấn hơn 132 lượng vàng trong thời hạn 3 tháng. Cũng trong khoảng thời gian này bà Thịnh đã chuyển nơi ở mới (tại số 166 đường Nguyễn Văn Khạ, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi).

Bỏ công sức tìm kiếm, cuối cùng vợ chồng ông Tuấn cũng phát hiện bà Thịnh đang cư ngụ tại số nhà trên. Nghĩ bà Thịnh “cù nhầy” không chịu trả tiền nên ông Tuấn bà Vân đã thuê Trịnh Kiên Cường đòi nợ thuê. Nhận lời, Cường huy động 2 đàn em tên Trường và Vĩ (chưa rõ lai lịch) rồi cùng vợ chồng ồng Tuấn tìm đến nhà bà Thịnh đòi tiền.

Tại đây hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận, cuộc “đàm phán” kèm theo nhiều lời đe dọa lấy mạng của nhóm Cường tỏ ra không hiệu quả khi bà Thịnh không đưa ra ngày hẹn trả nợ. Cuối cùng vợ chồng ông Tuấn và một số người đi cùng phải bỏ về. Riêng Cường và một đối tượng khác thì nán lại ngoài đường.

Khoảng vài phút sau, bà Thịnh nghe tiếng kêu cứu, chạy ra ngoài thì kinh hoàng phát hiện cháu mình là anh Nguyễn Văn Điệp đang nằm gục trên vũng máu. Cùng lúc này có 2 thanh niên vụt lên xe tay ga tẩu thoát.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ, công an thành phố xác định nghi can sát hại anh Điệp chính là đối tượng Trịnh Kiên Cường. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang gấp rút truy bắt tên hung thủ về quy án.

Trung Kiên