1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi

Vượt sông đến trường trên vùng đất An toàn khu

(Dân trí) - Bước vào đầu mùa mưa ở miền Trung, hàng trăm học sinh H’re ở huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) vẫn kiên trì bám trường, bám lớp nuôi từng con chữ. Con đường đến trường luôn trắc trở, gian nan và nguy hiểm bởi lối đi “độc đạo” phải băng qua con sông chảy xiết.

Từ TP Quảng Ngãi đi ngược về hướng Tây lên huyện miền núi Ba Tơ, băng qua tuyến đường liên huyện gồ ghề đá theo hướng về “vùng bệnh lạ”. Tại đoạn sông Nước Nẻ (xã Ba Vinh) vào giữa tháng 9, PV Dân trí chứng kiến cảnh học sinh lội qua con sông đang chảy xiết sau khi con nước thượng nguồn vừa đi qua.

“Từ hơn 10 ngày nay, buổi chiều thường có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ xuống con sông này rất dữ dội. Khi trời chập tối, chẳng ai dám đi qua con sông này cả, sợ dòng nước bất ngờ ập xuống thì chết mất. Còn bây giờ là lúc trưa, tụi nhỏ vừa tan học nên mới dám đi về”, ông Phạm Văn Leo cho biết.
Dòng nước mấp mé đầu gối học sinh vượt sông đến trường.

Dòng nước mấp mé đầu gối học sinh vượt sông đến trường.

Theo quan sát của chúng tôi, lòng sông Nước Nẻ rộng khoảng 100m, mặc dù chưa xuất hiện lũ thường xuyên nhưng dòng nước vẫn luôn chảy xiết. Người dân nơi đây dùng đá để hạn chế dòng chảy, tạo điều kiện cho trẻ em đi lại an toàn.

Nằm bên kia sông Nước Nẻ, có 133 hộ (469 nhân khẩu) thuộc 3 xóm Làng Chỏi (thôn Nước Nẻ), Làng Gò Đập (thôn Gò Đập) và Làng Chính Giông (thôn Huy Dui); trong đó có 235 học sinh phải lội qua sông đi học.
Dòng nước mấp mé đầu gối học sinh vượt sông đến trường.

Hàng ngày, học sinh bên kia sông Nước Nẻ phải vượt sông đến trường, khi nước lũ bất ngờ ập xuống thì tính mạng như "ngàn cân treo sợi tóc".

Bà Nguyễn Thị Thanh Phước – Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết: “Toàn bộ người dân ở 3 xóm thuộc 3 thôn bên kia sông, họ đều đi lại qua điểm sông Nước Nẻ vì đây là điểm an toàn hơn vào mùa khô. Còn vào mùa lũ, người dân bên kia sông bị cô lập hoàn toàn, học sinh buộc phải nghỉ học thôi. Đây là con sông chảy xiết, người dân không dám dùng ghe hoặc phương tiện nào khác đi qua sông khi nước lũ dâng cao”.

Mỗi buổi đến trường, hàng trăm học sinh đành chấp nhận lội bộ qua sông, các em đến trường với chiếc quần tây bị ước sũng. Nếu lỡ bị trượt chân, toàn bộ quần áo và sách vở đành "tắm" nước sông trước lúc vào lớp học.
Con đường đến trường của học sinh vùng cao càng gian nan hơn khi mùa lũ sắp đến.

Con đường đến trường của học sinh vùng cao càng gian nan hơn khi mùa lũ sắp đến.

Em Phạm Văn Liêu – học sinh lớp 8 trường THCS Ba Vinh chia sẻ: “Khi nào thấy dòng nước cạn, chúng em mới dám rủ nhau đến trường, chứ mùa lũ đến, em đành ở nhà tự học. Những lúc nhớ bạn bè, thầy cô và cái chữ, em chỉ biết đứng bên này nhìn qua bên kia sông mà thôi. Giá như có chiếc cầu bắt qua, chúng em có thể đến trường trong mùa lũ và con chữ không bị dán đoạn”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phước, khi mùa lũ đến thì 133 hộ bị cô lập hoàn toàn, kéo theo đó hệ thống điện, sóng điện thoại, nước ngọt, lương thực cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Do đó, người dân tự dự trữ gạo và thực phẩm trước mùa mưa lũ đang cận kề.
Người dân địa phương dùng đá chặn dòng nước chảy xiết.

Người dân địa phương dùng đá chặn dòng nước chảy xiết.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Tơ có 35 điểm người dân đi lại qua sông, suối, trong đó có 10/13 cầu treo nhà nước đầu tư đang được sửa chữa trước mùa mưa bão (từ nguồn vốn 30a, 135 và ngân sách xã), 11 cầu tạm tự phát và người dân tự băng qua sông.
Hàng trăm học sinh mơ ước có cây cầu nối nhịp hai bên bờ để hành trình tìm con chữ đỡ nhọc nhằn.

Hàng trăm học sinh mơ ước có cây cầu nối nhịp hai bên bờ để hành trình tìm con chữ đỡ nhọc nhằn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Quang Thọ - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Ba Tơ cho biết: “Hiện nay có 4 điểm nguy hiểm mà người dân thường xuyên lội bộ qua sông, đây là nơi có dòng nước chảy xiết tại khu vực xã Ba Xa (3 điểm thuộc 3 thôn Nước Lăng, Gọi Re và Nước Chạch) và thôn Nước Nẻ (xã Ba Vinh). Với nhu cầu cấp thiết, huyện đang xin ngành Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng cầu treo theo đề án của Bộ GTVT. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương mong muốn xây dựng cầu kiên cố vĩnh cửu, vì sau mỗi mùa lũ, đa phần các cầu treo đều xuống cấp, trong khi huyện có quá nhiều cầu treo và kinh phí hạn hẹp”.

Ông Lê Hàn Phong – Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ tâm sự: “Địa phương là huyện miền núi nghèo nằm trong chương trình 30a, dân số chiếm chủ yếu là người dân tộc H’re. Từ các chương trình mục tiêu cùng nguồn ngân sách nhà nước, đa phần tập trung ổn định dân sinh. Để xây dựng chiếc cầu kiên cố, địa phương không thể thực hiện được. Tôi và nhân dân Ba Tơ mong muốn có cây cầu Khuyến học và Dân trí ở vùng An toàn khu này”.

Hồng Long