1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Vườn xuân đã sẵn sàng

(Dân trí) - Khi không khí Tết đã thấm đẫm trong từng ngõ ngách, chưa bao giờ người Hà Nội thảnh thơi trong việc sắm sanh đến vậy. Ngay người khó tính sắm một cành đào, cây quất cũng thấy dễ dàng vô cùng khi có cả một đội quân phục vụ…

Cả đoạn đường Nghi Tàm, Âu Cơ bao giờ cũng là chợ hoa Tết đầu tiên ở Hà Nội. Nơi đây trở thành điểm tụ họp cho các loại hoa từ khắp miền Tổ quốc hội về trong cái không khí rét đặc trưng của Hà Nội. Cùng với đào Nhật Tân, quất Quảng Bá… giờ có thêm mai vàng Phú Yên, Bình Định… cùng khoe sắc.
 
Đội ngũ những người phục vụ cho chợ hoa ngày một đông hơn, khi những ngày xuân đã cận kề.
 
Vườn xuân đã sẵn sàng - 1

Sẵn sàng cho một chuyến xe cho khách.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 2

Lực, quê Quảng Xương (Thanh Hoá) năm nào cũng ra vườn quất Nhật Tân làm thuê từ ngày 20 với tiền công 120.000đ/ ngày, chủ nuôi ăn ba bữa, để phục vụ khách trong ngày Tết.
Vườn xuân đã sẵn sàng - 3

Cái lạnh Hà Nội cộng với mưa phùn khiến công việc của những người này thêm khó khăn.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 4

Những bữa ăn vội vàng giữa hai đợt khách.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 5

Những giấc ngủ cũng vội vàng.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 6

Đống lửa là người bạn cần thiết của những người lao động nghèo trong ngày giá rét.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 7

Những giá đỡ bằng tre trên bờ đê Nghi Tàm có giá 5 triệu. Đây có lẽ là "đặc quyền" kinh doanh riêng của những người dân sinh sống ở khu vực này.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 8

Những xe cải tiến đất bãi với giá 20.000đ cũng trở thành nguồn sống của nhiều người.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 9

Những người chuyên bán bình hoa, chậu cảnh từ bãi giữa sông Hồng chuẩn bị cho những chuyến hàng phục vụ Tết.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 10

"Gỡ củi" đónh khách.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 11

Sưởi ấm cho mai để chống lại cái rét mùa đông.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 12

Chiếc lều dựng tạm trong ngày giá rét.

Vườn xuân đã sẵn sàng - 13

Nụ cười quên đi cái lạnh của những người kiếm sống trong chợ Tết.
 
V.Hưng