1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vũng Tàu: Nhiều người ngộ độc vì ngửi phải mùi lạ

Từ 10h-11h ngày 23/11, hàng chục hộ dân tại khu dân cư làng cá Bến Đình 3 (phường 9, thành phố Vũng Tàu) náo loạn vì một mùi lạ rất khó chịu, gây cảm giác muốn nôn ói và một số trẻ em đã ngất xỉu.

Hiện tại, mặc dù bốn bình sắt chứa hóa chất gây ngộ độc cho hàng chục người dân đã được chuyển đi, nhưng nhiều hộ dân tại khu vực còn rất hoang mang. Đã có một số người già bị ốm, trẻ em thì biếng ăn và người lớn ngửi phải nhiều vẫn còn cảm giác lâng lâng như muốn ngã, nhiều cây xanh tại khu vực theo luồng gió thổi mùi hóa chất trên đã héo hết lá.

Mùi lạ được xác định phát ra từ vựa thu mua sắt thép phế liệu Công Trường gần đó do ông Lê Công Trường làm chủ. Vào thời gian đó, bốn công nhân tại vựa đã tháo nắp một trong bốn bình sắt han gỉ (giống chai oxy loại 65kg, do hai chiến sĩ chở tới) thì bất ngờ trong bình xì ra một loại khói màu nâu đất khiến anh em không thở được phải bỏ chạy.

Ngay khi phát hiện mùi khí độc, ông Trần Văn Lệnh, tổ trưởng dân phố, chạy đến yêu cầu hai chiến sĩ phải đóng ngay nắp lại nhưng hai chiến sĩ này vẫn chủ quan cho rằng không độc hại và sẽ hết ngay. P

hải 30 phút sau, chủ vựa phế liệu Công Trường mượn được mặt nạ đến và đóng nắp lại. Phía bên ngoài, một nửa bình sắt trên đã đông tuyết lại màu trắng xóa.

Theo Bình Minh
Báo Tuổi trẻ