1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Vừa đi làm được 10 ngày, hai nữ công chức bị đất vùi tử vong

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, hai nữ công chức ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình) không may bị đất đá vùi lấp, dẫn đến tử vong. Hai nạn nhân vừa thi đỗ công chức một xã trên địa bàn và đi làm được 10 ngày.

Hai nữ công chức xấu số nói trên là chị Quách Thị Hà My, trú xã Mỵ Hòa và Nguyễn Thị Hương (SN 1983), trú xã Kim Bình cùng huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Cả chị My và Hương đều vừa thi đỗ công chức và làm việc tại UBND xã Hùng Tiến, huyện Kim Bôi được 10 ngày. Chị My là công chức y tế cộng đồng, còn chị Hương là công chức thương binh xã hội.

Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo huyện Kim Bôi đã đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân Quách Thị Hà My (ảnh: Báo Hòa Bình)
Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo huyện Kim Bôi đã đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân Quách Thị Hà My (ảnh: Báo Hòa Bình)

Người thân chị Hà My đau buồn kể, chiều 11/10 chị My cùng chị Hương trên đường từ xã Hùng Tiến về nhà thì gặp trời mưa to, đường trơn trượt xe không thể đi được mà phải dắt bộ. Khi đến dốc Quèn Bụ (điểm giáp ranh giữa xã Lập Chiệng và Nật Sơn, huyện Kim Bôi), chị My và Hương xuống đẩy xe cho một nam thanh niên.

Trong lúc 3 người đang cố gặng vượt qua quãng đường lầy, bất ngờ cả quả đồi bên cạnh trượt xuống. Nam thanh niên nhanh chóng bỏ xe chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm, còn chị My và Hương bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Lượng đất đá lên tới hàng trăm mét khối khiến 2 người bị vùi lấp, tràn xuống vực sâu khoảng 30m.

Nhận được tin báo, chính quyền huyện Kim Bôi đã huy động nhiều máy xúc với hàng trăm người gồm công an, quân đội tìm kiếm 2 nạn nhân. Đến khoảng 1h sáng ngày 12/10, thi thể 2 nữ công chức mới được tìm thấy, bàn giao cho người thân đưa về quê an táng.

Ông Bùi Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa chia sẻ, em My là con gái cả của gia đình, mới thi đỗ làm công chức xã Hùng Tiến từ ngày 1/10, tròn đúng 10 ngày làm việc thì đã gặp nạn. Những dự định, ước mơ cho tương lai giờ khép lại.

“Chính quyền và bà con nhân dân đang làm tổ chức mai táng, cầu mong em siêu thoát, yên nghỉ nơi suối vàng”, ông Hoàn nói.

Quang Tân