Gia Lai:

Vụ xe khách tông xe tải: Dang dở mãi ước mơ đại học của hai nữ sinh

(Dân trí) - Hai học sinh tử nạn trong vụ xe khách tông xe tải đều là những niềm hi vọng của gia đình về con đường học hành. Nhưng ước mơ của gia đình, của các em đã mãi mãi dang dở...

Ngày 19/3, nhiều học sinh vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra sau vụ tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của tài xế và 2 nữ sinh; đồng thời khiến hàng chục học sinh khác phải nhập viện cấp cứu.


Em Lê Văn Được (áo xanh bên trái) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc

Em Lê Văn Được (áo xanh bên trái) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc

Em Lê Văn Được (học sinh lớp 11, trường THPT Trần Hưng Đạo) - người có mặt trên chiếc xe khách nhưng may mắn thoát nạn, cho biết, trước khi xảy ra tai nạn em và các bạn thấy bác Thanh (tài xế) vừa lái xe vừa nghe điện thoại nên đã lao thẳng vào chiếc xe tải đang lùi từ bên đường ra. “Cú va đập rất mạnh làm những bạn có mặt trên xe bị văng xa về phía trước đập vào cửa kính, văng xuống đất. Còn người ngồi phía sau, ngã chồng lên nhau, hoảng sợ la hét và phải đạp kính chui ra”, em Được chưa hết bàng hoàng kể lại.

Cũng theo em Được, chiếc xe chở học sinh này có 35 chỗ ngồi nhưng thường xuyên chở đến 50, 60 người khiến nhiều học sinh phải đứng suốt quãng đường từ nhà đến trường. “Sau khi thoát chết, em giờ không dám lên xe đưa đón để đi học nữa, em mong muốn có phương tiện khác giúp chúng em đến trường an toàn hơn”, em Được bày tỏ nguyện vọng.

Chiếc xe khách chở học sinh bị biến dạng sau va chạm
Chiếc xe khách chở học sinh bị biến dạng sau va chạm

Theo tìm hiểu, mỗi tháng các em học sinh phải đóng 370.000 đồng để đi xe đưa đón này, các học sinh sẽ tập trung tại các điểm trên QL 19 sau đó xe sẽ đến đón đi học và khoảng 11h15 tan học thì chủ xe đón về.

Ước mơ khép lại của 2 nữ sinh tử nạn

Riêng tại thôn Phú Danh (xã H Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) không khí tang thương bao trùm vì nhà của 2 nữ sinh tử nạn là Tạ Thị Bích Vân (lớp 11C6) và Trần Thị Thanh Trúc (lớp 12C4) nằm cách nhau chỉ vài trăm mét.

Ông Tạ Văn Sáu (bố của Vân) đau đớn ngồi bên chiếc quan tài con gái. Ông cho biết, Vân là đứa con ngoan ngoãn trong nhà và học lực rất khá nên từng ngỏ ý với gia đình sẽ theo học ngành y, nhưng giờ ước mơ ấy dang dở mãi mãi.


Gia đình tổ chức tang lễ cho nữ sinh gặp nạn

Gia đình tổ chức tang lễ cho nữ sinh gặp nạn

Tại tang lễ, rất đông bạn bè, thầy cô giáo và những người thân đến thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi mất mát lớn. Tại đám tang em Trần Thị Thanh Trúc, đoàn người tìm đến để viếng mỗi lúc một đông. Bà Lê Thị Loan (mẹ Trúc) nói trong tiếng khóc nấc ngẹn: “Chỉ còn vài tháng nữa là cháu thi tốt nghiệp rồi. Sau khi có kết quả, cháu sẽ nộp hồ sơ vào đại học. Thấy bố mẹ vất vả, cháu muốn học thật giỏi, làm tấm gương cho hai em nhỏ noi theo... Dự định của em là vậy, nhưng giờ cháu đã bỏ tôi, bỏ gia đình rồi”.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện một số ban, ngành đã đến để thăm hỏi, động viên các nạn nhân là các em học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, Ban ATGT tỉnh và các ban ngành và phía huyện Mang Yang đã hỗ trợ 3 gia đình có nạn nhân tử vong số tiền trên 50 triệu đồng, các nạn nhân bị thương được phẩu thuật mỗi nạn nhân từ 3,5 đến 6 triệu đồng.

Sở GD-ĐT Gia Lai hỗ trợ mỗi gia đình của 2 học sinh tử nạn 2 triệu đồng; trường THPT Trần Hưng Đạo hỗ trợ gia đình 2 em học sinh của trường tử vong 2 triệu đồng, mỗi học sinh bị thương nặng 1 triệu đồng và các học sinh bị thương nhẹ mỗi em 500 ngàn đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 12h, ngày 18/3, trên QL19 đoạn qua xã Đắk Tley (huyện Mang Yang, Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách chở học sinh mang BKS 81B – 011.00 do ông Trần Ngọc Thanh (SN 1968, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông chở 33 học sinh tông vào xe tải mang BKS 81C - 01375 do tài xế Ngô Thành Thọ (SN 1990, trú tại huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển từ nhà ra đường.

Vụ tai nạn làm tài xế Thanh cùng 2 học sinh là Tạ Thị Bích Vân (lớp 11C6) và Trần Thị Thanh Trúc (lớp 12C4) tử vong tại chỗ. Cú tông còn làm 15 học sinh khác phải nhập viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và khẩn trương cứu chữa các học sinh nằm viện.

Nguyễn Nụ - Thúy Diễm