1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ thảm sát 4 người ở Quảng Ninh: Tang tóc bao trùm xóm nhỏ

(Dân trí) - Xóm nhỏ vốn bình yên là thế, người dân nơi đây từ bao lâu nay luôn sống trong vui vẻ, thuận hòa. Thế nhưng, chỉ qua một đêm, tang tóc cùng nỗi kinh hoàng đã bao trùm lên cả xóm khi 4 bà cháu trong một nhà bị kẻ thủ ác đoạt mạng.

“Chúng nó ác độc quá”

Hơn một ngày qua, kể từ khi vụ thảm sát xảy ra tại ngôi nhà của chị Vũ Thị Thanh khiến mẹ đẻ cùng 2 con và cháu ruột chị thiệt mạng, cả tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí vẫn chìm trong nỗi đau đớn, xót thương và sợ hãi.

Ở đâu cũng thấy tiếng nức nở, trách than của người thân, của những người phụ nữ đang là bà, là mẹ. Và đâu cũng nhìn thấy ánh mắt thất thần, hoang mang hiện trên khuôn mặt của những người đàn ông ở nơi đây.


Một cảnh tại đám tang của gia đình nạn nhân (Ảnh: H.S)

Một cảnh tại đám tang của gia đình nạn nhân (Ảnh: H.S)

Bà Vũ Thị Dung (cô ruột của chị Vũ Thị Thanh) vừa khóc, vừa kể, chị Thanh vốn là người hiền lành, ít nói. Năm ngoái, chồng chị Thanh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Thương con gái chồng vừa mất, nhà cửa vắng người, các con chị Thanh còn nhỏ không có người chăm sóc, gánh nặng lo toan dồn hết lên đôi vai gầy của chị Thanh nên bà Hát đã chuyển đến ở cùng con gái để an ủi, đỡ đần. Cùng thời điểm, chị gái của chị Thanh là chị Oanh đi làm xa ở bên Trung Quốc nên cũng mang con gái đến nhà chị Thanh để bà Hát chăm sóc luôn. “Không ngờ đến hôm nay lại xảy ra việc đau xót này, chúng nó ác độc quá!”.

Bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1958, người dân cùng khu) buồn bã kể, nhà bà ở gần nhà chị Thanh nên hay hỏi chuyện Thanh. Sau khi chồng mất Thanh suy sụp và gần như không gượng dậy nổi. Nhưng rồi nhìn 2 đứa con còn thơ dại, Thanh lại cố gắng đi làm và chăm sóc các con. “Hàng ngày Thanh đi làm chỉ có bốn bà cháu ở nhà với nhau tíu tít suốt. Bà Hát là người nhanh nhẹn, tính tình hiền lành, vui vẻ…hàng ngày bà thường đi chợ nấu cơm và đưa đón các cháu đi học.Tụi nhỏ học trường gần nhà và đưa nào cũng xinh xắn, ngoan ngoãn. Thế mà tụi ác độc nỡ ra tay với tụi nó”, bà Hoa nói trong nước mắt.

Còn ông Phạm Văn Xỉ hàng xóm nhà chị Thanh cho biết: “Mọi người trong gia đình Thanh đều là người tốt, chẳng bao giờ có điều tiếng gì. Thanh là người ít nói, ngoan ngoãn, không có mối quan hệ nào đặc biệt, kể từ khi chồng mất Thanh chỉ chăm chỉ đi làm và chăm con cái”. Ông Xỉ cho biết thêm, đêm xảy ra vụ việc trong xóm không có biểu hiện gì khác thường, đêm mưa to nên cũng không thấy có tiếng động hay tiếng chó sủa. Đến sáng nghe tiếng Thanh la hét mọi người chạy sang thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, bà Hát và 2 đưa cháu gái chết ngay tại bếp, còn cháu Hưng chết trên phòng ngủ. “Ông trời sao bất công với con bé Thanh đến vậy? Chồng vừa mất, nó đã gắng gượng cố vượt qua. Giờ mất con nó sống làm sao nổi”, ông Xỉ nói.

Một đám tang, 4 quan tài

Ngôi nhà nhỏ vốn đầy ắp niềm vui, nơi mà mỗi khi hết ca làm chị Thanh vẫn hối hả trở về để được nghe tiếng cười, tiếng nói của các con, của đứa cháu gái bé bỏng. Ngôi nhà, ơi mà chị háo hức trở về cũng là để được đón nhận sự ân cần, chở che của người mẹ tần tảo với những bát canh ngon, cơm dẻo từ tay bà. Thế nhưng hôm nay, ngôi nhà ấy lại đượm màu tang tóc, những người mang lại niềm vui, hạnh phúc và động lực sống cho chị lại đang nằm kia, trong 4 chiếc quan tài lạnh lẽo. Họ đã chết vì bàn tay của những kẻ sát nhân.


Không khỏi nghẹn lòng trước cảnh tượng 4 chiếc quan tài dàn hàng ngang tại đám tang này. (Ảnh: H.S)

Không khỏi nghẹn lòng trước cảnh tượng 4 chiếc quan tài "dàn hàng ngang" tại đám tang này. (Ảnh: H.S)

Người nhà bảo, chị Thanh là người chứng kiến đầu tiên mẹ, các con và cháu ruột bị sát hại nên chị rơi vào hoảng loạn. Ngay cả khi phóng viên Dân Trí có mặt tại hiện trường vào thời điểm sớm nhất cho đến chiều muộn ngày xảy ra vụ thảm sát cũng không thể tiếp cận, bởi chị lúc nào cũng trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh.

Đến hôm nay, khi công tác khám nghiệm xong, thi thể của 4 bà cháu được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ, thì chị Thanh tuy tỉnh táo hơn nhưng cũng không gượng dậy nổi. Người nhà chị bảo “nước mắt nó khóc chồng đã cạn khô mất rồi, giờ thì nó đau lắm nhưng không khóc nổi nữa”. Bạn bè chị, người thân chị ai cũng động viên chị nhưng rồi lại phải thay nhau chạy ra ngoài khóc cho với bớt nỗi đau chứ không dám khóc trước mặt chị.

Một người thân của chị Thanh cũng cho biết, nỗi đau cũng phần nào vơi bớt khi gia đình nhận được rất nhiều sự sẻ chia, động viên của hàng xóm. Lực lương công an phường, thành phố đã có mặt từ ngay sau khi phát hiện vụ thảm sát và vẫn túc trực để đảm bảo an toàn cho lễ tang. Đoàn thanh niên cũng có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ gia đình.

Hàng đoàn người vẫn lặng lẽ vào thăm viếng, ai cũng bùi ngùi khi ngước nhìn di ảnh 4 nạn nhân xấu số. Và ngoài kia, lực lượng phá án cũng đang làm hết sức có thể để sớm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Chiều nay, 4 nạn nhân xấu số sẽ được người thân và hàng xóm đưa về nơi an nghĩ vĩnh hằng và họ bỏ lại phía sau nỗi đau không bao giờ nguôi của những người còn sống.

Hải Sâm