Vụ lật xe tải 4 người chết: Vì sao có đến 9 người trong cabin?

Trung Thi

(Dân trí) - Theo đại diện Công an tỉnh Phú Yên, ban đầu trên xe chỉ có 3 người nhưng sau đó có 6 người xin quá giang.

Năm người bị thương đang được tích cực chữa trị

Ngày 3/4, Đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại xã An Mỹ là 4 người tử vong, 5 người bị thương.

Vụ lật xe tải 4 người chết: Vì sao có đến 9 người trong cabin? - 1

Phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng sau khi đâm vào vách núi (Ảnh: Trung Thi).

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho hay, kết quả điều tra ban đầu xác định, xe tải mang biển số Quảng Bình đến thu mua dưa tại Phú Yên sau đó di chuyển đi tỉnh Hải Dương để bán.

"Lúc đầu trên xe chỉ có 3 người, 2 tài xế và một người là em gái của chủ hàng. Sau đó, có 6 người khác xin nhờ xuống quốc lộ, những người này được xếp ngồi ở 2 dãy ghế phía sau trong cabin. Khi xe đi đến đoạn dốc ở xã An Mỹ thì gặp nạn" - Đại tá Nguyễn Thái Hoàng nói.

Vụ lật xe tải 4 người chết: Vì sao có đến 9 người trong cabin? - 2

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: Trung Thi).

Thông tin về sức khỏe của 5 bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ Trần Anh Dũng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên - cho biết hiện có 2 người bị thương nặng, 3 người đa chấn thương nhưng nhẹ hơn vẫn đang được điều trị tích cực.

Đến thăm các bệnh nhân tại bệnh viện, ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị bệnh viện tập trung nhân lực cứu bệnh nhân bị thương, đồng thời tìm cách liên hệ với người thân các nạn nhân.

Phía tỉnh Phú Yên cũng đã có kinh phí hỗ trợ 9 nạn nhân.

Vụ lật xe tải 4 người chết: Vì sao có đến 9 người trong cabin? - 3

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại bệnh viện (Ảnh: Trung Thi).

Bốc dưa suốt đêm, đi về thì gặp nạn

Có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, bà Nguyễn Thị Lành (trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết bà là người thuê 3/9 nạn nhân trong vụ tai nạn tham gia bốc dưa lên xe tại xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) với giá 200.000 đồng/công.

Công việc bắt đầu từ 1h đến 7h sáng thì hoàn thành. Sau khi xong việc, nhóm người này đi nhờ xe chở dưa một đoạn để ra quốc lộ đón xe về quê thì gặp nạn.

"Họ làm cả đêm, ăn sáng xong lên xe để về nhà thì gặp nạn. Nghe tin tôi vội đến bệnh viện hỗ trợ" - bà Lành nói.

Chờ làm thủ tục nhận thi thể chồng tại Nhà Đại thể Bệnh viện tỉnh Phú Yên, bà Nguyễn Thị Tuyết, vợ nạn nhân Nguyễn Văn Lĩnh, đau xót cho biết, bà vừa vượt hơn 100km từ Bình Định vào Phú Yên nhận thi thể chồng.

Vụ lật xe tải 4 người chết: Vì sao có đến 9 người trong cabin? - 4

Bà Tuyết đến Nhà Đại thể Bệnh viện tỉnh Phú Yên để làm thủ tục nhận thi thể chồng (Ảnh: Trung Thi).

Theo bà Tuyết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi phải nuôi 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 8 tuổi. Hàng ngày ông Lĩnh phải đi theo xe bốc dưa lao động, kiếm tiền lo cho các con ăn học.

"Nghe tin xe chở dưa gặp nạn, lòng tôi như lửa đốt, tôi lấy điện thoại gọi nhưng không thấy ổng nhấc máy" - bà Tuyết nghẹn lời nói.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 9h ngày 3/4, xe chở dưa mang biển số 73H-00942 lưu thông trên đường ĐT643 theo hướng Tây - Đông, khi đến địa phận xã An Mỹ thì bất ngờ tông vào khu vực vách núi.

Hậu quả tai nạn làm 4 người tử vong và 5 người bị thương; trong đó 3 người tử vong trong cabin, một phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.