Vụ đâm chìm tàu ở Nghệ An: Chưa tìm thấy thi thể nạn nhân
(Dân trí) - Đã 13 ngày trôi qua, thi thể ông Võ Văn Chính - nạn nhân của vụ đâm chìm tàu khi đang đánh cá trên biển - vẫn chưa được tìm thấy. Niềm hy vọng bị bào mòn, thân nhân ông Chính quyết định làm đám tang cho nạn nhân.

Ông Võ Văn Tương kể lại giây phút tàu của mình bị tàu hàng đâm chìm.
Như Dân trí đã thông tin trước đó, tối 4/6, khi đang cùng 2 người khác đánh cá trên tàu mang số hiệu NA-90682-TS tại vùng biển Cửa Lò, thì bị một chiếc tàu hàng lớn đâm chìm. Cả ba người rơi xuống biển nhưng chỉ 2 người được các ngư dân cứu sống. Riêng ông Chính bị mất tích. Chiếc tàu hàng sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn, bỏ mặc các nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cùng chính quyền địa phương đã triển khai công tác cứu nạn tuy nhiên đến thời điểm này, thi thể ông Chính vẫn chưa được tìm thấy.
Ông Võ Văn Tương - một trong hai bạn thuyển với ông Chính kể lại: “Sau khi bị tàu hàng đâm bật ra khỏi tàu, 3 anh em chúng tôi vùng vẫy kêu cứu. Trong khi vùng vẫy, tôi vẫn kịp nhìn thấy 2 người đứng trên boong chiếc tàu hàng nhìn xuống chỗ mình. Nhưng họ chỉ đứng nhìn thôi, không thả phao cứu sinh xuống. Một lát sau, họ tăng tốc bỏ chạy. Họ đâm chúng tôi rơi xuống biển nhưng lại bỏ đi không cứu. Đó là một hành vi vi phạm pháp luật”.
-ba607.jpg)
Theo ông Tương, sau cú đâm của chiếc tàu hàng, tàu của ông bị gãy cột đèn, mạn tàu có vết sơn của con tàu gây tai nạn. “Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng truy tìm con tàu đã đâm chìm tàu chúng tôi rồi bỏ chạy. Đề nghị Sở GT-VT Nghệ An, Cục Hàng hải vào cuộc điều tra, sớm có câu trả lời cho chúng tôi, để ngư dân chúng tôi yên lòng ra khơi bám biển. Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, chúng tôi cũng đang mong chờ cơ quan chức năng tới khám nghiệm con tàu để có bằng chứng truy tìm chiếc tàu hàng đó nhưng vẫn chưa thấy ai đến cả”, ông Tương cho biết thêm.
Tại thời điểm bị đâm chìm, tàu NA-90.682-TS đang neo đậu tại vùng biển có tọa độ 18 độ 53 phút Bắc - 106 độ 03 phút Đông, cách đảo Mắt 8 hải lí về phía Đông - Đông Bắc, cách bờ biển 22 hải lý. Đến sáng ngày 5/6, con tàu đã được lực lượng cứu hộ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An cùng người dân trục vớt và lai dắt vào bờ. Hiện trạng con tàu được giữ nguyên để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm, truy tìm dấu vết xác định chiếc tàu hàng đã đâm chìm.
Gia đình nạn nhân đã thuê tàu ra khu vực biển ông Chính mất tích để tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Đến thời điểm hiện tại, theo đánh giá của ngư dân nơi đây thì không còn hy vọng ông Chính sống sót, nhất là sau đợt mưa lớn, biển động vừa qua.

Sau 13 ngày tìm kiếm không có kết quả, hiện nay gia đình ông Võ Văn Chính đã phát tang để làm lễ mai táng cho nạn nhân. “Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, tìm ra con tàu gây tai nạn để chúng tôi được yên tâm đánh bắt trên biển. Nếu không tìm ra con tàu gây án, chúng tôi lo sợ sẽ tiếp tục có tai nạn tương tự xảy ra”, anh Võ Văn Hải - người sống sót sau vụ tàu đánh cá bị đâm chìm cho biết.
Theo ông Nguyễn Văn Bích - Chủ tịch UBND phường Nghi Hải thì địa phương cùng gia đình nạn nhân đã đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm con tàu đâm chìm tàu NA-90682-TS khiến ông Chính mất tích rồi bỏ chạy không dừng lại cứu người.
Vĩnh Khang