Vụ container tông nát xe con: Bất lực nhìn 5 người bị kẹt chết trong ô tô

(Dân trí) - Phát hiện vụ tai nạn, cả trăm người dân trong khu vực đã chạy ra ứng cứu nhưng chiếc xe ô tô bị bẹp dúm, cuộn lại nên tất cả đành bất lực chờ xe cẩu tới giải cứu những nạn nhân bị kẹt. Đến lúc đó, cả 5 nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM vào sáng nay 31/5, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban an toàn giao thông TPHCM cho biết, vụ việc sẽ do Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM tiến hành điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.
 
Ngoài ra, công an quận Thủ Đức cho biết thêm, chiếc container mang BKS 51C-188144 đã va chạm với một xe tải trước khi tông vào ô tô 4 chỗ BKS 51A-933.99 đang dừng, chờ đèn đỏ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 3h50’ sáng 31/5, chiếc ô tô 4 chỗ BKS 51A-933.99 do bà Phạm Hồng Yến (1970, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng cầu vượt Bình Phước về Suối Tiên.

Khi xe đang dừng, chờ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao quốc lộ 1A đoạn trước khu chế xuất Linh Trung 1 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bị chiếc xe container mang BKS 51C-188144 do tài xế Võ Văn Răng (sinh năm 1967, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển tông trúng sau khi container này va chạm với xe tải BKS 60C-132.87 do tài xế Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1964, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.
Ông Nguyễn Văn Tám (em trai ông Sành) đau xót ngồi chờ nhận thi thể người thân tại nhà đại thể Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.
 
Theo đà, chiếc container đẩy chiếc ô tô 4 chỗ về phía trước và ép vào đuôi xe khách 50 chỗ cũng đang dừng chờ đèn đỏ phía trước khiến chiếc ô tô 4 chỗ bẹp dúm, cuộn lại.

Hậu quả, tài xế xe ô tô con là bà Phạm Hồng Yến và 4 người khác gồm: ông Lý Văn Sành (1949, quốc tịch Mỹ), chị Lý Thanh (1984, con gái ông Sanh, quốc tịch Mỹ), anh Phạm Thanh Tùng (SN 1972, chồng chị Thanh, quốc tịch Mỹ), và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1988, bạn của bà Yến, quê tỉnh Kiên Giang) tử vong.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bà Huỳnh Thị Cẩn (vợ ông Sành) cho biết: "Lúc đó tôi đang phát bánh mì cho mọi người trên xe khách thì nghe một tiếng rầm. Tôi cứ tưởng là xe khác, ai ngờ đó lại là xe của người thân mình".

Bà Cẩn thất thần vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra với gia đình mình.
Bà Cẩn thất thần vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra với gia đình mình.
 
Bà Cẩn cho biết, trước đó bà ngồi trên chiếc ô tô con. Tuy nhiên, khi xe dừng đèn đỏ thì bà xuống xe để lên chiếc xe khách phía trước phát bánh mì cho mọi người.

Ông Nguyễn Văn Tám (em trai ông Sành) nghẹn ngào: "Anh Sành vừa về Việt Nam được 4 ngày, sáng 31/5 cả nhà tổ chức đi chùa Gia Lào ở Đồng Nai. Ban đầu tôi lên xe con ngồi nhưng cháu Thanh (con gái ông Sành, người tẫ tử vong trong vụ tai nạn – PV) kêu tôi lên xe lớn ngồi để nó được ngồi gần chồng. Không ngờ nó giành chết thay tôi”.

“Năm nào gia đình anh Sành cũng về Việt Nam tổ chức cho bà con hàng xóm đi chùa và làm từ thiện hết, không ngờ đây lại là lần đi cuối cùng của anh”, ông Tám bùi ngùi.

Trong chiều cùng ngày, PV Dân trí đã trở lại hiện trường vụ tai nạn để nghe các nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng.

Ông Lã Bình Sơn (52 tuổi, nhà đối diện hiện trường vụ tai nạn) kể lại, khoảng gần 4h sáng 31/5, tôi đang chuẩn bị dậy dọn quán, bán hàng thì nghe một tiếng ầm. Lúc này tôi chạy ra xem chuyện gì thì phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ bị chiếc container tông và ủi vào đuôi xe khách nát bét.

Công an và VKS lấy lời khai các nhân chứng.
Công an và VKS lấy lời khai các nhân chứng.
 
Lúc này, rất đông người dân trong khu vực, dân phòng và công an phường cũng chạy đến tìm cách giải cứu những người bị kẹt trong xe ra ngoài, nhưng chiếc xe ô tô 4 chỗ bị bẹp dúm, cuộn lại nên tất cả đành bất lực.

Công an và VKS lấy lời khai các nhân chứng.
Người dân địa phương phản ánh, khu vực này là điểm đen tai nạn giao thông vì các phương tiện lưu thông từ dốc cầu vượt Linh Xuân xuống hay mất lái.
 
Khoảng hơn 30 phút sau mới có 2 chiếc xe cẩu đến kéo đầu xe container ra và dỡ khung xe ô tô con lên đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, khi các nạn nhân được đưa ra thì không còn ai sống sót.

Ông Sơn cho biết, khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cách đây một tháng là vụ tai nạn giữa xe container và xe khách 50 chỗ.

Hiện người nhà của các nạn nhân trong vụ tai nạn đang hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể người thân về gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ.
 
Theo thông tin từ UB An toàn giao thông Quốc gia, biểu đồ vận tốc ghi lại trên thiết bị giám sát hành trình cho thấy, thời điểm gây tai nạn, xe container chạy với tốc độ 55km/h.
C.N.Q

C.N.Q

Đình Thảo – An Nhiên