1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Vụ cháy khiến 3 trẻ tử vong ở Đà Lạt: Các nạn nhân ở trong phòng 10m2

Minh Hậu.

(Dân trí) - Sau vụ việc xảy ra hỏa hoạn khiến 3 trẻ em tử vong, người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chung tay hỗ trợ tiền bạc, giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Chia ly sau đêm sum họp

4 ngày sau khi xảy ra hỏa hoạn, bà Hoàng Thị Thu Hà (chủ căn nhà bị cháy tại Tổ dân phố Thánh Mẫu, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt) chưa hết bàng hoàng, đau xót. Chỉ tay vào nền xi măng còn vương vãi tro tàn, bà nói: "Các cháu ở phòng này đây. Khi người ta dập được lửa thì cả 3 đứa đều đã mất".

Theo bà Hà, căn nhà bị cháy được gia đình xây dựng từ hơn 20 năm trước với kết cấu chủ yếu là vách gỗ, lợp mái tôn. Cạnh căn nhà là khoảng không gian được gia đình sử dụng để chứa vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Vụ cháy khiến 3 trẻ tử vong ở Đà Lạt: Các nạn nhân ở trong phòng 10m2 - 1

Căn nhà gỗ của gia đình bà Hoàng Thị Thu Hà bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại nền xi măng (Ảnh: Minh Hậu).

Về sau, thấy bà Nguyễn Thị Tâm (bà ngoại của 3 nạn nhân, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đi làm thuê nhưng không có nơi ở nên gia đình bà Hà đã nhường gian nhà gỗ cho bà Tâm nương náu.

Hiện trường căn nhà gỗ bị cháy làm 3 trẻ em tử vong ở Đà Lạt (Video: Minh Hậu).

"Gia đình tôi ở căn nhà phía trước và để bà Tâm ở nhà gỗ phía sau. Bà Tâm là người quen, ở lại để đi làm thuê kiếm sống nên gia đình tôi không lấy tiền", bà Hà thổ lộ.

Được biết, trong căn nhà gỗ, bà Tâm chỉ sử dụng căn phòng có diện tích khoảng trên 10m2. Bà Tâm dùng làm phòng ngủ và có đặt thêm bếp để tiện cho việc nấu ăn.

Vào 17h ngày 23/6, bà Tâm đón con gái cùng 3 cháu ngoại đến chơi và ở lại. Đến sáng hôm sau thì xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy khiến 3 trẻ tử vong ở Đà Lạt: Các nạn nhân ở trong phòng 10m2 - 2

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 24/6 khiến 3 đứa trẻ tử vong (Ảnh: Minh Hậu).

Bà Hà kể: "Sáng sớm hôm đó (24/6), trước khi đi làm, tôi ghé thăm nhưng thấy phòng đóng kín cửa. Khi vợ chồng vào đến vườn (cách nhà khoảng 15km), có người gọi điện báo nhà bị cháy. Lúc đó, chồng tôi tức tốc chạy về trước, tôi đi sau. Khi tôi về đến nhà thì căn nhà gỗ phía sau đã cháy rụi, các cháu cũng mất cả".

Tấm lòng người Đà Lạt trong cơn hoạn nạn

Sau hỏa hoạn, gia đình bà Nguyễn Thị Tâm cùng lúc mất đi 3 đứa trẻ. Để chia sẻ với người nhà nạn nhân, người dân trong Tổ dân phố Thánh Mẫu đã cùng nhau quyên góp tiền bạc, hỗ trợ gia đình chi phí hậu sự.

Ông Nguyễn Quang Trung, Tổ trưởng Tổ dân phố Thánh Mẫu cho biết: "Chuyện xảy ra quá đột ngột và mất mát quá lớn. Lúc đến hiện trường, thấy hoàn cảnh người nhà nạn nhân khó khăn nên chúng tôi làm thùng từ thiện để quyên góp tại chỗ. Hôm đó, toàn bộ số tiền quyên góp được là 210 triệu đồng và chúng tôi đã trao tận tay cho cha của 3 đứa trẻ (anh Vòng Duy Anh, trú huyện Định Quán, Đồng Nai)".

Người dân trong Tổ dân phố Thánh Mẫu tiếp tục đặt thùng quyên góp và kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức…

"Đến nay, chúng tôi đã quyên góp được tổng số tiền 810 triệu đồng cho người nhà nạn nhân", ông Nguyễn Quang Trung nói.

Ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch UBND phường 7 cho biết, sau vụ hỏa hoạn, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người xấu số. Đồng thời, phường cắt cử cán bộ cùng với người nhà đưa các nạn nhân về quê tại huyện Định Quán, Đồng Nai để lo hậu sự.

Vụ cháy khiến 3 trẻ tử vong ở Đà Lạt: Các nạn nhân ở trong phòng 10m2 - 3

Người dân Tổ dân phố Thánh Mẫu đã quyên góp tiền bạc, hỗ trợ gia đình nạn nhân và chủ căn nhà (Ảnh: Minh Hậu).

Về các khoản hỗ trợ, ông Hồ Công Định cho biết, hiện gia đình 3 trẻ tử vong đã nhận được tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó có trên 800 triệu đồng từ Tổ dân phố Thánh Mẫu.

Được biết, Tổ dân phố Thánh Mẫu đang phối hợp cùng UBND phường 7, người nhà 3 cháu bé để lên phương án trích một phần tiền từ các nguồn hỗ trợ nhằm giúp đỡ chủ nhà là bà Hoàng Thị Thu Hà sửa chữa, dựng lại căn nhà bị cháy.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 92 Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt. Căn nhà này được bà Nguyễn Thị Tâm (trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) ở trọ.

Ngày 23/6, con gái bà Tâm là chị Đ.T.T. (29 tuổi) đưa 3 con nhỏ là Vòng Anh K. (6 tuổi), Vòng Ngọc Bảo A. (4 tuổi) và Vòng Minh A. (1 tuổi) đến thăm bà ngoại.

Sáng 24/6, khi bà Tâm đi làm, chị T. ở nhà nấu ăn cho 3 con. Trong khi đang nấu, chị T. để 3 con trong phòng rồi khóa cửa đi ra ngoài mua sữa. Trước khi rời khỏi nhà, chị T. không tắt bếp gas.

Đến 8h50 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà bị cháy nên tìm cách dập lửa cứu các cháu nhỏ nhưng bất thành.