1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Vụ ba mẹ con bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể người mẹ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Tối ngày 20/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể người phụ nữ ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị lũ cuốn trôi khi chở 2 con đi học về.

Tối 20/9, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An cho phóng viên Dân trí biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ bị lũ cuốn trôi vào chiều cùng ngày.

Nạn nhân là chị P.T.T. (SN 1986, trú xóm 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn). Chị T. được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 100m về phía hạ nguồn.

Vụ ba mẹ con bị lũ cuốn trôi ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể người mẹ - 1

Lực lượng chức năng huyện Anh Sơn tổ chức tìm kiếm nạn nhân sau khi bị lũ cuốn (Ảnh: Hữu Cường).

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã huy động lực lượng huyện đội, công an, dân quân tự vệ... tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin được chia buồn cùng gia đình nạn nhân", vị lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h45 ngày 20/9, chị P.T.T. đi xe máy điện đến trường chở 2 con về nhà.

Trên đường về, khi đến cầu Ông Hân, xóm 4, xã Hoa Sơn, chị T. điều khiển xe băng qua dòng nước lũ từ trên núi đổ về và bị cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân và học sinh hô hoán những hộ dân gần đó ra ứng cứu.

Người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu được 2 cháu bé; còn chị T. bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Được biết, hoàn cảnh chị T. khá đáng thương. Chị sinh được 3 con, do hoàn cảnh khó khăn nên 2 cháu lớn được gửi cho chị gái trú xóm 4, xã Hoa Sơn nuôi dưỡng, đi học đã 2 năm nay. Bố đẻ của chị bị bệnh ung thư.

Chiều 20/9, trời mưa lớn, chị T. đến trường đón 2 con trên đường về thì gặp nạn.