1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Bình Định:

Vợ chồng xóm trưởng dùng cuốc đánh chết người

(Dân trí) - Dù sự việc đã xảy ra cách đây mấy ngày nhưng người dân xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, vẫn chưa hết bàng hoàng và bất bình. Nạn nhân là thương binh hạng 4/4 Bùi Văn Hoa (58 tuổi), bị 2 vợ chồng xóm trưởng xóm Tân Hòa sát hại dã man.

Thủ phạm là vợ chồng Lê Văn Hiến và Nguyễn Thị Lộc, xóm trưởng xóm Tân Hoà.

Từ nguồn tin trong dư luận, chúng tôi tìm về đúng địa chỉ gia đình bị hại, gặp bà Đặng Thị Nghĩa (vợ nạn nhân Bùi Văn Hoa), trú xóm Tân Hòa, thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ.  Bà Nghĩa phẫn uất: “Gia đình nhà nó với gia đình nhà tui đâu phải người dưng nước lã gì, ông xóm trưởng gọi nhà tôi bằng cậu họ. Vốn từ bao đời nay hai gia đình vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mâu thuẫn từ khi vợ chồng ông Hiến đến nhờ nhà tôi ký vào giấy xác minh để ông Hiến được hưởng chế độ thương binh mà nhà tui không ký…

 

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà tui là xã đội trưởng xã Nhơn Mỹ, lúc ấy ông Hiến là du kích xã và thời gian tham gia chẳng được là bao. Rồi sau đó nghe đâu không tham gia cách mạng mà lại chuyển sang đội quân tự vệ và không bị thương gì hết. Là chỗ bà con nên ông Hiến sang nhờ nhà tui ký xác nhận để làm chế độ thương binh. Tính trung thực nên chồng tui nhất quyết từ chối”.

 

Theo lời bà Nghĩa thì chính vì lý do đó nên đã rất nhiều lần vợ chồng Hiến - Lộc tìm cớ sang nhà bà gây sự. Trưa ngày 12/7, sau khi đi ăn  giỗ về, ông Bùi Văn Hoa vác cuốc ra đồng. Trời gần xế chiều, ông đi về qua nhà ông Hiến, bà Lộc thì bị hai người này buông lời chửi bới. Nhịn nỗi ấm ức trong lòng, ông Hoa về nhà tắm rửa xong mới sang nhà ông Hiến nói chuyện.

 

Biết chuyện chẳng lành có thể xảy ra, bà Nghĩa vội chạy theo khuyên can nhưng ông Hoa không chịu. Bà quay về được một lát thì nghe tin chồng đã bị đánh chết.

 

Ông Đặng Ngọc Sử, người hàng xóm chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối kể lại: Khoảng 17 giờ, ông Hoa sang nhà ông Hiến được một lát thì lời qua tiếng lại rất gắt gao. Được một lát ông Hoa bỏ về thì bà Lộc lại chạy theo chửi tục và buông lời khiêu khích. Ông Hoa quay lại và xô xát đã xảy ra.

 

Ông Hoa rút cây tre ra hăm doạ nhưng chưa kịp đánh thì ông Hiến đã dùng cuốc phang ngay vào chân làm ông Hoa ngã sụp xuống. Tiếp đó ông Hiến bổ cuốc liên tiếp vào đầu, vào cổ khiến ông Hoa bất tỉnh. Bà Lộc còn dùng cây tre vừa đánh nạn nhân vừa chửi bới om sòm.

 

Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, dân làng không kịp chạy đến can ngăn. Ông Hoa chết ngay tại hiện trường.

 

Đây không phải là lần đầu tiên cặp vợ chồng xóm trưởng này đánh người. Cách đây 2 năm, ông Hiến đã từng đánh vợ ông Đặng Văn Mạnh (người cùng xóm) gãy tay. Vợ chồng ông Mạnh đã làm đơn gửi chính quyền nhưng sau đó sự việc đã bị “chìm xuồng”.

 

Hiện Lê Văn Hiến đã bị công an bắt giam để tiếp tục điều tra. Nguyễn Thị Lộc đã bỏ trốn và đang bị Công an huyện An Nhơn truy bắt.

 

Được biết, vợ chồng bà Nghĩa đều là thương binh hạng 4/4, cuộc sống nhà nông thuần tuý. Cả hai vợ chồng phải chật vật cày cuốc nuôi 7 người con ăn học.

 

Quốc Kình