Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô "tránh dịch", vui cảnh điền viên

Hương Thảo

(Dân trí) - Vợ chồng chị Phương Mai đã quyết định thực hiện "cuộc di cư" để thoát khỏi cuộc sống gò bó ở nội đô, giúp các con tận hưởng tuổi thơ vui vẻ.

Nhìn 3 cậu con trai nô đùa thoải mái trước sân nhà, thích thú nhìn ngắm chú cá nhỏ bố vừa câu, tíu tít nói chuyện, chị Phương Mai cảm thấy quyết định "rời phố về quê" của 2 vợ chồng thật chính xác. Ba đứa trẻ vốn chỉ quanh quẩn trong căn chung cư chật hẹp thì nay lại theo mẹ ra vườn hái rau, nhặt trứng, hào hứng nghe bố giới thiệu về cá và chim.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng chị Nguyễn Phương Mai (32 tuổi) quyết định đưa con về ở tại ngôi nhà vườn ngoại ô. Với gia đình chị, đây là cách để thoát khỏi cuộc sống gò bó, giúp các con tận hưởng tuổi thơ nhiều trải nghiệm hơn.

Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 1
Gia đình nhỏ hạnh phúc với cuộc sống ở ngoại ô.

Căn nhà vườn của vợ chồng chị Mai nằm trên khu đất rộng 3600m2 tại Lương Sơn, Hòa Bình, cách Hà Nội khoảng một tiếng lái xe. Ngoài ngôi nhà có diện tích 180m2, phần đất còn lại anh chị dành để làm vườn cây, ao cá.

Mỗi sáng, vợ chồng chị Mai ra vườn cho gà và cá ăn, tưới rau, chăm hoa. Mỗi chiều, khi các con chơi đùa, đạp xe, chị Mai tập thể dục, rồi nấu bữa tối. Cuối ngày, gia đình nhỏ quây quần hóng mát trước sân, các con có thể đọc sách, chơi lego, còn 2 vợ chồng tranh thủ làm việc online.

Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 2
Khung cảnh bình yên tại ngôi nhà vườn của chị Mai.
Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 3
Các bé thích thú ra vườn thu hái rau, củ cùng mẹ.
Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 4
Ao cá 800m2 là nơi anh chị thả cá, chăn vịt.

"Từ ngày về quê, cuộc sống cả gia đình chỉ từ nhà ra vườn nhưng không hề nhàm chán. Mỗi ngày, các con đều học được những điều hấp dẫn và vợ chồng mình cũng được trải nghiệm những thứ mới mẻ", chị Mai chia sẻ.

Hơn một năm trước, sau đợt dịch đầu tiên, nhìn các con nghỉ học ở nhà thời gian dài, vợ chồng chị Mai bàn bạc tìm mua đất và xây dựng nhà vườn ở ngoại ô. Khu đất này tuy không bằng phẳng, việc cải tạo khá vất vả và mất thời gian, nhưng không gian xung quanh lại yên bình.

Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 5
Khu vườn có nhiều rau xanh cung cấp cho gia đình sử dụng.

Khi quyết định đưa các con về đây ở, chị Mai dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn để có thực phẩm đa dạng. Hiện tại, khu vườn có mướp, mồng tơi, ngót, cải, cà tím, đậu bắp, đỗ, su su, gấc, nhãn, xoài, mít, đu đủ và vài chục gốc bưởi Diễn lâu năm. Còn ở dưới ao, chồng chị thả các loại cá chép, cá chim, rô phi, trắm, có con nặng tới 6-7 kg.

Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 6
Trái cây tươi ngon được thu hoạch trong vườn nhà.
Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 7
Chồng chị Mai rất thích câu cá, còn vợ đảm đang việc bếp núc.
Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 8
Chị Mai học cách làm vườn, trồng rau để khu vườn ngày càng đẹp hơn.

Nói về thời gian đầu ở đây, chị Mai cho hay, cả nhà có nhiều bỡ ngỡ. Chị Mai phải tập làm quen với việc làm vườn, trồng rau, tự học cách làm chuồng, lót ổ, nuôi gà trong mùa dịch. Khu vực này vẫn chưa có nước máy, không có người thu gom rác hàng ngày…

Thời gian trôi qua, anh chị cũng sắp xếp cuộc sống ổn định, giúp các con hòa hợp với cuộc sống ở quê. "Mình rất vui khi các con mạnh dạn hơn, chịu khó vận động. Mình có thời gian trồng hoa, làm vườn, nấu ăn", chị nói.

Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 9
Bữa ăn gia đình được chế biến từ những thực phẩm thu hoạch trong vườn nhà.

Vợ chồng chị Mai làm lĩnh vực xuất nhập khẩu. Khi Hà Nội chưa giãn cách xã hội, chồng chị vẫn tranh thủ đi từ Hà Nội - Hòa Bình để thu xếp công việc ở văn phòng. Chị Mai làm việc với đối tác nước ngoài nên có thể ở nhà giao dịch qua điện thoại và email.

Thời điểm này, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, công việc kinh doanh của anh chị gặp ít nhiều khó khăn. Mặc dù, người mẹ trẻ hài lòng với cuộc sống yên bình nơi thôn quê, nhưng vẫn mong dịch sớm qua đi để các con được đi học, 2 vợ chồng trở lại guồng quay công việc.

Vợ chồng Hà Nội đưa 3 con ra ngoại ô tránh dịch, vui cảnh điền viên - 10
Quang cảnh ngôi nhà bình yên khi đêm xuống.