1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường sông Mã

(Dân trí) - Sáng ngày 14/6, thành phố Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm ngày các giáo viên, học sinh trường Y sỹ và trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã (14/6/1972 - 14/6/2012).

Tới dự buổi lễ có đông đảo các cựu chiến binh, nguyên là dân quân năm xưa, cùng đông đảo nhân dân thành phố Thanh Hóa. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trọng thể làm lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc.

Lễ dâng hương và đặt vòng hoa trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ.
Lễ dâng hương và đặt vòng hoa trước vong linh của các anh hùng liệt sĩ.

Cách đây 40 năm, cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt, đặc biệt là những ngày cuối tháng 4/1972, Mỹ điên cuồng ném bom xuống cầu Hàm Rồng và đê sông Mã, hòng phá hoại tuyến đê trọng yếu này. Trước tình hình đó Bộ Thủy lợi chỉ định Thanh Hóa phải mở rộng 3 vị trí đê, trọng điểm số 1 là đê Nam cầu Hàm Rồng.

Thực hiện chủ trương trên, tỉnh Thanh Hóa quyết định điều động bộ phận cơ giới và 5.000 dân công thuộc 3 huyện, thị xã cùng học sinh 5 trường tại địa phương. Vị trí đắp đê là bờ hữu sông Mã cách cầu Hàm Rồng 1 km.

Các đồng chí lãnh đạo và các ban ngành, đoàn thể dâng hương tượng niệm.
Các đồng chí lãnh đạo và các ban ngành, đoàn thể dâng hương tượng niệm.

Thành kính dâng hương tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh trong ngày 14/6.
Thành kính dâng hương tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh trong ngày 14/6.

Tại đây thời khắc định mệnh đã xảy ra, vào ngày 14/6/1972, khi trên công trường có 2.120 người đang thi công. Đến 9 giờ trên công trường còn khoảng 1.700 người, khoảng 9 giờ 10 phút khi mọi người vẫn đang say sưa làm thì máy bay Mỹ bất ngờ xuất hiện ném bom tới tập, với chiều dài 1 km nhưng có tới 24 quả bom dội xuống biến công trường thành một trận cuồng phong.

Trong trận cuồng phong này 64 giáo viên, học sinh trường Y sỹ, trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa, dân công Đông Sơn đã hy sinh, 96 người bị thương. Phần lớn các chàng trai, cô gái ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

40 năm đã trôi qua, những thế hệ hôm nay vẫn mãi khắc ghi những chiến công mà các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên công trường sông Mã năm xưa. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là dịp để mỗi chúng ta thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ đến công ơn các anh hùng đã hi sinh vì tổ quốc, vì độc lập dân tộc.

Lê Phương - Hoàng Văn