1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tự thiêu nhưng nóng quá chịu không nổi nên tự dập lửa!

Thanh niên xách một can xăng đến trước trung tâm môi giới việc làm rồi bất ngờ đổ lên người, châm lửa đốt.

Khoảng 7 giờ sáng 9/3, trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc khu phố 11, phường An Bình, TP Biên Hòa- Đồng Nai), người dân tá hỏa chứng kiến một thanh niên bất ngờ đổ xăng lên người và châm lửa khiến bốc cháy ngùn ngụt.

Mọi người chưa kịp cứu chữa thì nạn nhân không chịu được sức nóng đã chạy quáng quàng vào một nhà dân gần đó tự lấy chăn màn, chiếu tấp lên người để dập lửa. Ngọn lửa chưa tắt, thanh niên tiếp tục chạy vùng ra đường rồi ngã quỵ.

Vụ tự thiêu xảy ra trước một trung tâm môi giới việc làm
Vụ tự thiêu xảy ra trước một trung tâm môi giới việc làm
 
Lúc này, người dân xung quanh mới dùng nước và chăn dập lửa trên người nạn nhân rồi chở thanh niên này đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để cấp cứu.

Cơ quan chức năng ngay sau đó cũng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, người thanh niên tự thiêu này tên là Thành Xuân Thịnh (24 tuổi, quê Ninh Thuận).

Nệm, mùng dùng để dập lửa bị cháy sém
Nệm, mùng dùng để dập lửa bị cháy sém

Theo nguồn tin ban đầu, ngày 8-3, Thịnh tới văn phòng của Công ty giới thiệu việc làm Triệu An Phát, nơi xảy ra vụ việc, để nhờ môi giới việc làm. Nhân viên của trung tâm này cho biết là sẽ gọi điện trả lời khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, Thịnh yêu cầu phải giới thiệu việc làm ngay lập tức. Không được đáp ứng, thanh niên này đã to tiếng với nhân viên, xé tờ quảng cáo rồi ra về.

Đến sáng 9/3, Thịnh quay trở lại và tự thiêu.

Theo người dân tham gia cứu chữa, trong lúc tiếp cận họ ngửi thấy từ nạn nhân nồng nặc mùi rượu.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.
Theo X. Hoàng
Người Lao Động