1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắc Lắc:

Truy điệu 5 chiến sĩ hy sinh khi tìm kiếm người dân mất tích

(Dân trí) - Sáng 7/5, hàng nghìn cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh Đắc Lắc đã có mặt tại Huyện đội Buôn Đôn dự lễ truy điệu 5 chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn người dân mất tích trên sông Sêrêpốk đêm 5/5.

Truy điệu 5 chiến sĩ hy sinh khi tìm kiếm người dân mất tích - 1
Hàng ngàn người dân đến tiễn biệt các anh.

Mới 7 giờ sáng đã có hơn 500 người tập trung về trụ sở BCHQS huyện Buôn Đôn để dự lễ truy điệu Thiếu úy Cao Tuấn Nam (29 tuổi, đội viên Đội công tác 356, quê tỉnh Quảng Nam, trú huyện Buôn Đôn) và binh nhất Chìu Tiến Dũng (19 tuổi, chiến sĩ Đại đội bộ binh 5, quê tỉnh Quảng Ninh, trú tại huyện Cư M’gar). Người dân, đồng đội và thân nhân ngậm ngùi thương tiếc, các anh ra đi giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Càng đau xót hơn khi ở ngoài kia, 2 người còn lại vẫn còn đâu đó dưới dòng Sêrêpốc.

Bà Chìu Thị Lan, mẹ của anh Chìu Tiến Dũng cầm di ảnh con trên tay, không ngớt gọi tên con. Đến tận bây giờ, người mẹ vẫn không tin con mình đã vĩnh viễn ra đi.

Chị Nguyễn Thị Phượng, vợ của Thiếu úy Cao Tuấn Nam bồng đứa con trai mới 22 tháng ngất lên, ngất xuống cạnh quan tài chồng. Anh chị mới cưới được 2 năm, bao nhiêu dự định còn chưa kịp làm. Nỗi đau này không biết chị có vượt qua?

Tại khu vực cống nhà máy Thủy điện Sêrêpốc 4, 30 chiến sĩ công binh và 4 thợ lặn vẫn miệt mài tìm kiếm thi thể 2 anh Nông Văn Tuân và anh Trần Phước Minh.
Truy điệu 5 chiến sĩ hy sinh khi tìm kiếm người dân mất tích - 2
Tìm được thi thể anh Nông Văn Tuân.
 
Thượng tá Trần Văn Sánh (Phó Chủ nhiệm Chính trị của BCHQS Đắc Lắc) gạt nước mắt: “Đồng đội chúng tôi vẫn đang nằm đâu đó ngoài kia, dưới dòng nước lạnh, làm sao đành…”. Suốt 2 ngày qua, các anh đã trực chiến tại đây 24/24. Mất ngủ, kiệt sức nhưng không ai ngừng tay.

Khoảng 9h, chiếc canô tìm kiếm được thêm một thi thể nữa là Thiếu úy Trần Phước Minh (quê tỉnh Quảng Nam, trú tại huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc).

Tìm kiếm hơn 1 giờ nữa thì lực lượng cứu hộ đã vớt được anh Nông Văn Tuân (chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội bộ binh 5, quê ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng, hiện trú tại thôn 2, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Đắc Lắc).

Đến khoảng 11h30, thi thể của Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng (Phó trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội bộ binh 5, quê tỉnh Thái Bình, trú tại huyện Ea Súp) cũng được tìm thấy.
 
Truy điệu 5 chiến sĩ hy sinh khi tìm kiếm người dân mất tích - 3
Dòng sông Sêrêpốc, nơi các anh bị nạn.

Tại BV Đa Khoa huyện Buôn Đôn, hai vợ chồng Trung úy Phú Minh Ngọc Hưng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Anh bật khóc: “Nhìn đồng đội trôi qua trước mắt mà tôi không tài nào cứu được”. Vợ anh cho biết 2 đêm qua, anh cứ bàng hoàng tỉnh giấc. Hiện sức khỏe anh đã bắt đầu hồi phục.

Thiếu tướng Vũ Duy Chín (Chính ủy, BCHQS Đắc Lắc) cho biết, sắp tới, BCHQS tỉnh sẽ làm hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho 5 cán bộ, chiến sĩ này.

Được biết, Bộ quốc phòng, Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Lắc và UBND huyện Buôn Đôn sẽ hỗ trợ mỗi gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khoảng 90 triệu đồng.

Mai Khôi