Trung đoàn Cảnh sát cơ động nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng 96 tuổi

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Minh (96 tuổi) ở thôn Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Nhằm tri ân và thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam, những năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là dịp thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đối với những người có công với cách mạng.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng 96 tuổi - 1

Cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Minh (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Với nghĩa cử cao đẹp đó, từ tháng 3/2023, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Minh (96 tuổi) ở thôn Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Ngoài việc hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng, đơn vị còn xây dựng cho mẹ Minh một ngôi nhà tình nghĩa và thường xuyên phân công cán bộ đến thăm hỏi, động viên sức khỏe những lúc ốm đau, bệnh tật để mẹ sống vui, sống khỏe đến cuối đời.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng 96 tuổi - 2

Các đại biểu cắt băng khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho mẹ Minh (Ảnh: Nguyễn Hằng).

"Dẫu rằng những món quà, sự quan tâm của chúng tôi, không đủ bù đắp hết những mất mát, đau thương to lớn của mẹ Minh nhưng chúng tôi nguyện được san sẻ nỗi đau này cùng mẹ", đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Bộ chia sẻ và nói rằng, đơn vị hứa sẽ mãi khắc ghi công ơn của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc và luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cống hiến hết mình cho lý tưởng cách mạng cao cả để xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.