Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

(Dân trí) - Chiều 18/4, chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT - Huế) cho biết, nhà chùa vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa.

Theo sư cô Minh Tú, trong lúc cô đang ở trong chùa bỗng nghe tiếng khóc thét của trẻ nhỏ bên ngoài cổng chùa nên chạy ra xem. Đến nơi, sư cô thấy một bé gái sơ sinh khoảng hai ngày tuổi, nặng khoảng 2,5 kg, được quấn trong một chiếc khăn long. Bên cạnh là một giỏ xách màu đỏ có đựng một bình sữa, để dưới gốc cây bồ đề.

 

Sư cô nâng niu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Sư cô nâng niu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

 

“Nhìn đứa trẻ sơ sinh vô tội bị bỏ rơi, tôi vô cùng thương xót. Tôi liền đưa cháu vào chùa để chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện tại, cháu có thể bú được sữa, sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường. Sau khi hay tin, có người có nhã ý đưa cháu về làm con nuôi nhưng nhà chùa quyết định giữ lại, đặt tên cho cháu và nuôi dạy cháu” - sư cô Minh Tú cho biết thêm.

 

Được biết, chùa Đức Sơn ở TP Huế có một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, là địa chỉ cứu vớt hàng trăm sinh linh bị bỏ rơi, chăm sóc những trẻ nhỏ mồ côi, khuyết tật, không nơi nương tựa, giúp các em phần nào xóa đi sự mặc cảm cũng như thiệt thòi của số phận kém may mắn của mình trong xã hội khi lớn lên.

 

Lê Tấn Lộc